xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lối thoát cho các cầu thủ thất nghiệp ở châu Âu

Đông Linh (theo Independent)

(NLĐO) – “Thất nghiệp” ở đây có thể hiểu là hết hợp đồng nhưng chưa thể kiếm được đội bóng mới và 60 cầu thủ như thế đã hội tụ ở giải đấu do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPro) tổ chức với hy vọng lọt vào “mắt xanh” của các nhà tuyển trạch.

Một thống kê vui cho thấy, hầu hết trong số các cầu thủ thất nghiệp này không dưới 5 lần trong sự nghiệp từng trong trạng thái… chờ đợi tương tự để tìm một hướng đi mới cho chính mình. Jiri Jarosik là một ví dụ điển hình. Cựu tuyển thủ CH Czech này đã rời đội bóng khởi nghiệp Sparta Prague và tha hương gần khắp châu Âu trong vòng tám năm qua các màu áo CSKA Moscow, Chelsea, Birmingham City, Celtic, Krylia Sovetov rồi Real Zaragoza mà đỉnh cao là đoạt chức vô địch giải ngoại hạng Anh với Chelsea mùa 2004-2005. Bốn mùa gần nhất, Jarosik quay về Sparta Prague rồi lại sang Tây Ban Nha thi đấu cho Deportivo Alaves.

Cùng với nhiều đồng nghiệp lâm vào hoàn cảnh tương tự, Jarosik tham dự giải đấu do FIFPro tổ chức ở Hà Lan với niềm tin có thể được các nhà tuyển trạch để mắt tới. Ở tuổi 37, Jarosik vẫn tin mình còn đủ khả năng thi đấu chuyên nghiệp thêm vài năm nữa.

 

Jiri Jarocik khi thi đấu cho Chelsea
Jiri Jarocik khi thi đấu cho Chelsea

 

Thứ hạng ở giải đấu này không quan trọng bằng cách thức các cầu thủ thể hiện mình, nhất là họ luôn được khuyến cáo tránh xa mọi động tác, hình thức tranh chấp có thể dẫn đến chấn thương. Ở trận chung kết giữa đội Pháp và đội CH Czech, hậu vệ người Pháp Clevid Dikamona đã có tình huống vào bóng hết sức nguy hiểm và phải nhận thẻ đỏ cho lỗi vi phạm của mình. Tuy vậy, hệ quả là ở chỗ “nạn nhân” Daniel Vesely quằn quại trên sân vì đau đớn trong khi Chủ tịch LĐBĐ CH Czech Marketa Haindlova căng thẳng, lo âu. Tuổi cao, cầu thủ rất ngại chấn thương khi tiến trình chạy chữa, hồi phục thường chậm hơn nhiều so với khi họ còn trẻ. Mà thời gian bây giờ không còn chờ đợi họ nữa…

Đội cầu thủ CH Czech thắng chung cuộc 3-1, giành chức vô địch và thở phào khi chấn thương của Vesely không quá nặng như đã nghĩ. “Giải là cơ hội rất tốt để cầu thủ chúng tôi “sống” lại lần nữa. Nếu nghỉ quá lâu và không có cơ hội thể hiện, bạn sẽ bị lãng quên. Vì thế, ở giải này, ai cũng muốn được ra sân để chứng tỏ mình vẫn còn giá trị sử dụng” - Cristóbal Márquez, cựu tiền vệ Villarreal phát biểu. Sau khi hết hợp đồng với Karpaty Lviv, một đội bóng ở giải VĐQG Ukraine, Marquez đã lang bạt sang tận New Zealand, Hy Lạp rồi cả Indonesia nhưng đều không thể trụ lại.

 

Đội cầu thủ CH Czech có Jiri Janosik và David Strihavska
Đội cầu thủ CH Czech có Jiri Janosik và David Strihavska

 

Giải đấu của FIFPro không hề lãng phí khi trước mắt, hầu hết các cầu thủ tham dự đều đã nhận được lời mời từ Giải bóng đá nhà nghề Ấn Độ (Indian Super League) trước khi mùa giải mới khởi tranh vào tháng 10 tới. 6 cầu thủ đã lên đường và sẵn sàng gửi những tín hiệu vui ban đầu về cho những người còn lại. Tất nhiên, tương lai một lần nữa sẽ rộng mở trước mắt họ nếu như đáp ứng được yêu cầu về thể lực và cả kỷ luật.

“Giải đấu đặc biệt này được ra đời từ năm 2005, từ thực tế nhiều cầu thủ không có cơ hội tìm kiếm một CLB mới cho mình. Thay vì đưa ra những lời khuyên vô bổ kiểu “hãy tích cực giảm cân, rèn thể lực”, chúng tôi mời gọi họ tham gia vào một đội hình và bắt tay vào tập luyện chung. Chỉ có vậy, họ mới sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của bất kỳ đội bóng nào, vào bất kỳ thời điểm nào” - Tijs Tummers, người đứng đầu bộ phận dịch vụ cầu thủ của FIFPro cho biết. Một cộng sự của Tummers, HLV người Tây Ban Nha Óscar Arpón còn cho rằng, làm việc với các cầu thủ này còn dễ hơn việc cầm quân ở một CLB thực thụ vì “cầu thủ năng động hơn, nhiều khát vọng hơn và quyết tâm hơn”.

 

Luis Boa Morte, cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha và Arsenal, West Ham từng tham dự giải đấu của FIFPro
Luis Boa Morte, cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha và Arsenal, West Ham từng tham dự giải đấu của FIFPro

 

Tiếng lành đồn xa, đội ngũ tuyển trạch của các CLB Heerenveen và RKC Waalwijk (Hà Lan), của vài đội bóng tên tuổi khác từ Đức cũng có mặt tại giải đấu ở Hà Lan. Scout7, một công ty chuyên cung ứng cầu thủ có trụ sở ở Birmingham (Anh), cử các nhà chuyên môn đến ăn ngủ hai tuần lễ với giải, sử dụng mối quan hệ với 150 CLB trên khắp châu Âu để tìm kiếm “đầu ra” cho các cầu thủ tham dự giải.

Strihavka, cầu thủ ghi bàn thứ 3 cho đội CH Czech trong trận chung kết với các đồng nghiệp Pháp, hiện đã 32 tuổi và mùa trước còn đầu quân cho Racing Beirut (Lebanon) chỉ vì thu nhập hơn là niềm đam mê chơi bóng. Anh đã nhận được lời mời từ 5,6 đội bóng và đang cân nhắc chuyện đầu quân cho một CLB tại Ý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo