Ngôi đầu bảng của SLNA có được một phần cũng nhờ những đội xếp trên họ trước lượt trận này đột nhiên sa sút. Đồng Tâm Long An (ĐTLA) bị Hàng không VN (HKVN) cầm chân 1-1, còn Hoàng Anh Gia Lai thua đội chót bảng LG.ACB-Hà Nội 2-3. Từ đường chuyền của Xuân Thiện, Bảo Tâm giúp ĐTLA dẫn trước ở phút 59. Nhưng thủ môn Santos của ĐTLA phải vào lưới nhặt bóng ở phút 77 sau pha dứt điểm của Tuấn Thành.
Thất bại của HAGL mới đáng nói hơn. Bị chủ nhà liên tục dẫn trước nhưng có vẻ nhiều trụ cột của HAGL không chơi hết sức mình, hoặc cố tình mở nhiều đợt tấn công trung lộ nơi LG.ACB-Hà Nội tổ chức phòng ngự dày đặc. Thắng trận đầu tiên, LG.ACB-Hà Nội (6 điểm) thu ngắn được cách biệt với các đội xếp ngay trên mình sau khi không đội nào trong nhóm này giành trọn được 3 điểm. Ngoài Đồng Tháp (7 điểm) trở lại vị trí áp chót, CSG và Thể Công tự kìm chân nhau trong trận hòa 1-1. Cả hai đều được 8 điểm. Xếp trên hai đội này nhưng cũng chỉ mới 8 điểm là Bình Định, đội thua 0-1 tại Nam Định và mất tiền đạo Pipat ở lượt trận tới vì anh bị thẻ đỏ trực tiếp sau pha tranh bóng với hậu vệ chủ nhà.
Sau giai đoạn tuột dốc, Đà Nẵng bắt đầu tăng tốc và thoát khỏi nhóm cuối bảng nhờ trận thắng 2-0 trước Ngân hàng Đông Á (NHĐA) trên sân nhà trong trận đấu có khoảng 10.000 khán giả. Sau khi Bảo Hùng mở tỉ số cho Đà Nẵng ở phút 53, đội khách có cơ hội gỡ hòa ở phút 72 nhưng cú sút phạt đền của Hoàng Hùng lại không qua được đôi tay thủ môn Ngọc Thế. 10 phút trước khi hết trận, Anh Tuấn ấn định chiến thắng cho chủ nhà. Không chỉ trắng tay, NHĐA còn bị mất người. Tiền vệ dự bị Ngọc Thọ bị thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội chỉ 3 phút sau khi vào sân.
Hai trận đấu có “mùi” thỏa hiệp ngầm Chiến thắng đầu tiên của LG.ACB-Hà Nội (trước HAGL) và trận hòa giữa CSG và Thể Công đã dấy lên nhiều nguồn dư luận về sự thỏa hiệp ngầm giữa một số đội. Giám đốc kỹ thuật HAGL Nguyễn Văn Vinh thừa nhận một số trụ cột của đội đã chơi dưới khả năng, đáng kể là trung vệ Mạnh Dũng và thủ môn Văn Hạnh. Ngoài bàn thua thứ nhì, thủ môn Văn Hạnh phạm sai lầm ngớ ngẩn trong 2 bàn thua còn lại cũng như có nhiều pha ra vào bất cẩn. Trong khi đó, dân hâm mộ thủ đô đã kháo nhau về kết quả hòa 1-1 giữa CSG và Thể Công ngay trước trận đấu. Đều đang ở trong nhóm cuối bảng, nhưng hai đội đã thi đấu một trận uể oải. Trọng tài cũng là một trong những điểm nóng của lượt trận này khi có 3 “vua áo đen” bị các đội và khán giả phản ứng, đó là trọng tài Trần Khánh Hưng (trận CSG - Thể Công), Lê Thanh Bình (ĐTLA – HKVN), Đặng Thanh Hạ (SLNA – Đồng Tháp). Đội ĐTLA cho rằng trọng tài Thanh Bình từ chối cho họ hưởng một quả phạt đền ở cuối trận sau khi bóng chạm tay trung vệ đội khách. |
Bình luận (0)