Dưới thời Chủ tịch người Thái Thaksin Shinawatra, Man City đã ký hợp đồng với 3 tuyển thủ người Thái Kiatprawut Saiwaew, Teerasil Dangda và Suree Sukha. Tuy vậy, do không xin được giấy phép lao động tại Anh, bộ ba này đã được đem cho các CLB nước ngoài mượn. Suree và Teerasil gia nhập Grasshoppers Zurich của Thụy Sĩ trong khi Kiatprawut đến Bỉ thi đấu cho CLB Brugge.
Có thể xem đây như là một sự ưu ái của Man City dành cho bóng đá Thái Lan khi ông chủ của họ thời điểm đó là một người Thái. Tuy vậy ngay sau khi rơi vào tay ông chủ mới, tập đoàn ADUG của UAE, Ban lãnh đạo Man City đã quyết định hủy bỏ hợp đồng với bộ ba cầu thủ Thái Lan.
“CLB Man City xác nhận rằng hợp đồng giữa 3 cầu thủ Thái Lan với đội bóng đã chấm dứt. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giúp họ có giấy phép lao động ở Anh nhưng không thành công. Hơn nữa HLV và ông chủ mới cũng không nhìn thấy tương lai của họ ở CLB”, Jimmy Heosontaty, người phát ngôn của Man City thông báo.
Tuy vậy, Suree Sukha, một trong 3 cầu thủ Thái Lan vừa bị cắt hợp đồng lại cho rằng: “Các ông chủ mới từ UAE muốn có các cầu thủ đến từ đất nước họ hơn là chúng tôi. Và đó là lý do khiến chúng tôi không còn cơ hội chơi bóng tại đây”.
Bình luận (0)