xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Đại gia" đua ngôi đầu Ngoại hạng, Man United đại thắng Crystal Palace

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Năm "ông lớn" cùng giành chiến thắng tưng bừng ở loạt trận giữa tuần khiến giải Ngoại hạng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, trong đó có cuộc đua giữa hai ứng viên vô địch Man City và Liverpool.

Clip Man City vượt qua West Ham tại Etihad:


Tràn đầy hưng phấn sau khi giành được chiếc cúp Liên đoàn Anh, Man City dù vậy đã phải rất vất vả trước đội khách West Ham thi đấu vô cùng kiên cường. Chiếm hoàn toàn ưu thế trong hiệp 1 với việc cầm bóng đến 82%, tạo ra vô số cơ hội trước cầu môn West Ham nhưng các chân sút Man City hoàn toàn bế tắc khi đối mặt với thủ thành Lukasz Fabianski.


Đại gia đua ngôi đầu Ngoại hạng, Man United đại thắng Crystal Palace - Ảnh 2.

David Silva đối đầu cùng thủ môn Fabianski

Gần như không thể đưa bóng qua vạch vôi giữa sân trong 45 phút đầu tiên nhưng ngay ở đầu hiệp hai, West Ham lại tạo được tình huống hết sức nguy hiểm với cú sút của Andy Carroll. May cho Man City khi thủ thành Ederson kịp tung người cản phá bằng 10 đầu ngón tay.

Phải đến khi HLV Pep Guardiola liên tiếp đưa Bernardo Silva và Sterling vào sân thay người, thế trận của đội chủ nhà mới khởi sắc rõ rệt. Chính Bernardo Silva ở phút 60 buộc Felipe Anderson phải phạm lỗi trong vòng cấm và trên chấm 11m, Sergio Aguero dễ dàng ghi bàn mở tỉ số trận đấu.


Đại gia đua ngôi đầu Ngoại hạng, Man United đại thắng Crystal Palace - Ảnh 3.

Sergio Aguero ghi bàn duy nhất cho Man City từ chấm 11m

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và kết quả này không giúp Man City cải thiện được thứ hạng bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Liverpool đã "nhấn chìm" đội khách Watford với tỉ số 5-0. Vắng Firmino vì chấn thương, HLV Jurgen Klopp buộc phải dùng đến Divock Origi và chân sút người Bỉ bị thất sủng này đã có màn trình diễn tỏa sáng với bàn thắng đẹp mắt ở phút 66.


Xem Liverpool đại phá Watford tại Anfield:


Xen kẽ giữa pha lập công của Origi là hai "cú đúp" của Sadio Mane và Virgil Van Dijk, đem về chiến thắng 5-0 đồng thời giúp "Lữ đoàn Đỏ" tiếp tục giữ ngôi đầu bảng sau vòng 28 với 1 điểm nhiều hơn so với Man City.


Đại gia đua ngôi đầu Ngoại hạng, Man United đại thắng Crystal Palace - Ảnh 5.

Trung vệ Van Dijk lập công với cú đúp bàn thắng

Không chỉ cuộc đua đến ngôi vô địch nóng dần qua từng vòng đấu, nhóm các "ông lớn" cũng cạnh tranh quyết liệt chẳng kém dù mục tiêu giờ chỉ còn là tranh suất dự cúp châu Âu mùa tới. Man United hành quân đến sân Selhurst Park của Crystal Palace với nỗi lo đè nặng khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương. HLV Solskjaer thậm chí phải xếp Diogo Dalot đá tiền đạo cánh phải còn Fred trong lần hiếm hoi đá chính được bố trí chơi bên cạnh McTominay và Pogba ở khu vực giữa sân.


Man United đại thắng ở Selhurst Park:

Những pha phối hợp tấn công của "Quỷ đỏ" tỏ ra hết sức nguy hiểm trước một hàng thủ Crystal Palace thi đấu rất kỷ luật. Phút 33, Luke Shaw đi bóng rất khó chịu và chuyền ngang cho Lukaku tung cú dứt điểm chân phải cực kỳ điệu nghệ, mở tỉ số trận đấu cho Man United.


Đại gia đua ngôi đầu Ngoại hạng, Man United đại thắng Crystal Palace - Ảnh 7.

Lukaku ghi bàn với động tác của một võ sĩ kungfu

Sau giờ nghỉ, Man United tiếp tục nắm thế chủ động và Lukaku hoàn tất cú đúp trong trận ở phút 52 sau pha tranh chấp tầm cao và dứt điểm như một đòn kung-fu. "Quỷ đỏ" sau đó chơi chùng hẳn xuống, tạo cơ hội cho Joel Ward thoải mái đánh đầu, rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho Crystal Palace. Nỗi lo bắt đầu đè nặng lên đôi chân từng cầu thủ Man United nhưng cũng chính các học trò của HLV Solskjaer đã giải tỏa thế bế tắc. Phút 83, Paul Pogba tung đường chuyền hết sức thuận lợi để Ashley Young xâm nhập vòng cấm địa Palace, dứt điểm đưa bóng qua hai chân thủ thành Vicente Guaita.


Đại gia đua ngôi đầu Ngoại hạng, Man United đại thắng Crystal Palace - Ảnh 8.

David De Gea ngẩn ngơ sau bàn thua

Thắng trận 3-1 trên sân khách, Man United dù vậy chỉ có thể duy trì khoảng cách 1 điểm ít hơn so với đội xếp ngay phía trên là Arsenal. "Pháo thủ" ở vòng đấu này được chơi trên sân nhà và dễ dàng đè bẹp Bournemouth yếu hơn về mọi mặt. Mesut Ozil mở tỉ số ở phút thứ 4 và Henrikh Mkhitaryan nhân đôi cách biệt thành 2-0 ở phút 27.


Arsenal vùi dập Bournemouth tại Emirates:

Lys Mousset ghi bàn rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho Bournemouth phút 30 và đây cũng chính là bàn thua thứ 1000 của "Pháo thủ" trong kỷ nguyên Premier League. Nỗ lực của đội khách chỉ có vậy và đoàn quân của HLV Eddie Howe nhận tiếp ba bàn thua nữa trong hiệp 2, được ghi do công của Laurent Koscielny, Aubameyang và Lacazette.


Đại gia đua ngôi đầu Ngoại hạng, Man United đại thắng Crystal Palace - Ảnh 10.

Aubameyang và Koscielny, tác giả 2/5 bàn thắng cho Arsenal

Chiến thắng đậm đà giúp "Pháo thủ" bảo toàn vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau 28 vòng đấu, đứng trên Man United và cả Chelsea, đội giành chiến thắng 2-0 ở trận derby London với Tottenham. Tottenham cũng chính là đội duy nhất trong nhóm "Big Six" thua trận ở vòng đấu này và tuy vẫn đứng ở vị trí thứ 3 nhưng "Gà trống" đã nghe hơi thở nóng rẫy của Arsenal phả vào gáy khi đôi bên chỉ còn hơn kém nhau 4 điểm.


Đại gia đua ngôi đầu Ngoại hạng, Man United đại thắng Crystal Palace - Ảnh 11.

Mesut Ozil trở lại là tín hiệu tích cực cho Arsenal

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo