![img](https://nld.mediacdn.vn/Images/Uploaded/Share/2010/12/08/ca.jpg)
Một sự lo lắng khác bắt đầu xuất hiện khi Tấn Tài không tham gia các buổi tập của tuyển VN chuẩn bị cho trận đấu cuối. Lý do được đưa ra là Tấn Tài bị dập móng.
Nếu như Việt Cường là chốt chặn vững chắc của HLV Calisto thì Tấn Tài giống như “xương sống” trong đội hình của HLV người Bồ Đào Nha. Bộ ba Tấn Tài - Tài Em - Minh Phương chính là những người giữ nhịp cho lối chơi phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn mang đậm bản sắc Calisto.
Tuy nhiên, người hâm mộ có lẽ cũng không phải quá lo lắng bởi ông Calisto vẫn có nhiều phương án thế cho Tấn Tài. Đó là những cái tên nổi bật không kém như Quang Hải, Trọng Hoàng hay Minh Châu. Quang Hải và Trọng Hoàng là những người rất biết cách tạo ra đột biến, còn Minh Châu có khả năng “đánh chặn” từ xa.
Sau buổi tập cuối cùng của ĐTVN trước trận gặp Singapore, đến lượt Phước Tứ- một trong hai trung vệ quan trọng nhất của HLV Calisto bị đau.
HLV Calisto không nói rõ mức độ nghiêm trọng chấn thương của Phước Tứ làm cho một số “gián điệp” của người Singapore mù mờ về lối chơi, chiến thuật cũng như nhân sự mà HLV Calisto sẽ sử dụng trong trận đấu tối nay.
Ở vị trí của Phước Tứ, Huy Hoàng đã sẵn sàng ra sân. Trung vệ Như Thành từng nói rằng, người anh thích đá cặp cùng nhất chính là Huy Hoàng chứ không phải Phước Tứ.
Tiền đạo Việt Thắng cũng đã bình phục chấn thương và sẵn sàng có mặt trong đội hình. Tuy nhiên, thời điểm HLV Calisto tung Việt Thắng vào sân cũng rất khó đoán định. Thậm chí, trước trận đấu, HLV Calisto còn tung hỏa mù cả vị trí thủ môn khi tuyên bố: “Chưa biết chừng tôi sẽ dùng Tấn Trường thay cho Dương Hồng Sơn ở vị trí thủ môn”.
Thi đấu với một đối thủ đã quá hiểu mình, phải chăng ông Calisto đang muốn đánh lạc hướng đối phương?
Trước trận đấu sinh tử, HLV Calisto đã tạo ra một “màn sương” khá mù mờ về thực lực của ĐTVN. Chiến thuật “nghi binh” này có thể là một “chiêu” mà HLV Calisto dành cho đối thủ.
Hãy chờ xem những “quân bài” được HLV Calisto sử dụng để quyết đấu với người Singapore sẽ đạt mức độ hiệu quả đến cỡ nào.
Bình luận (0)