Cách đây ba năm,
Nội bộ ban huấn luyện lại mất đoàn kết nghiêm trọng, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nguyên nhân đơn giản vì các HLV Nguyễn Anh Hoàng, Hồ Văn Lợi (phụ trách chuyên đơn) và Nguyễn Thế Huy, Phan Hưng Khương (chuyên đôi) cùng với trưởng bộ môn Trần Nguyễn Trí Dũng đều là những VĐV cùng một thời, do vậy chẳng ai nể ai cả.
Đấy là điều tôi trăn thở và quyết tâm tìm một HLV đủ tầm để làm đầu tàu cho tập thể này. Tôi đã gặp thầy Nguyễn Văn Đa, người đã từng huấn luyện cho nhiều thế hệ VĐV cầu lông của TPHCM, cùng thời với HLV Nguyễn Anh Huy. Ông Đa lúc ấy đang định cư tại Úc ngỏ lời muốn về giúp cho cầu lông TPHCM. Tôi đem chuyện này báo cáo lại Sở TDTT TP và LĐCL TP. Kết quả tôi nhận được là sự không chấp thuận.
Trong thời gian này, HLV Nguyễn Anh Hoàng vẫn cùng Tiến Minh tham dự các giải quốc tế, nhưng tôi cảm thấy dấu hiện rạn nứt trong quan hệ giữa hai người đã đến lúc nghiêm trọng, phải nhanh chóng giải quyết. Tháng 8-2007, tại
Tôi liên hệ với HLV này. Về các điều kiện phía VN đưa ra, ông Suprianto đều chấp nhận, như huấn luyện cho tuyển lớn và cả tuyển trẻ, mỗi tuần 6 buổi sáng, 3 buổi chiều, 6 buổi tối. Có một điều kiện Joko đưa ra là lương lên tới 4.500 USD/tháng, miễn thương lượng.
Tôi báo cáo đầy đủ với Ban Giám đốc Sở TDTT TP và chủ tịch LĐCL TP. Anh Nguyễn Hoàng Năng, giám đốc sở lúc bấy giờ, rất ủng hộ. Nhưng khi nói đến tài chính thì vô vàn khó khăn bởi khả năng chi trả của Sở TDTT TP trong khoản cho phép của UBND TP là 2.500 USD/tháng.
Anh Thức (cha của Tiến Minh) cho biết gia đình sẵn sàng phụ mỗi tháng 500 USD, anh
Nếu chúng ta có đủ tiền để mời được HLV Suprianto về lúc đó, đội tuyển cầu lông TPHCM và VN bây giờ đã khác. Cơ hội quý giá chúng ta đã đánh mất vì không có tiền!
Bình luận (0)