xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mất mát lớn nhất của Barca

Lê Nhi

Trong vòng 4 ngày, người hâm mộ Barcelona liên tiếp chịu hai nỗi đau khôn nguôi: Đội nhà thua “siêu kinh điển” và chấm dứt mọi hy vọng bảo vệ ngai vàng La Liga, bị Chelsea loại và đánh mất vương miện Champions League.

img
HLV “Pep” Guardiola


Nhưng những sự mất mát đó không sánh nổi với cú sốc thứ ba: HLV “Pep” Guardiola, tổng công trình sư đã thiết kế nên Barca thần thánh tỏa sáng rực rỡ 4 mùa qua, giờ đây chính thức tuyên bố dứt áo ra đi. Một triều đại bóng đá đẹp đúng bản sắc Barca, hầu như đạt đến cảnh giới bách chiến bách thắng đã trôi qua, với người hâm mộ Barca còn gì đau đớn hơn “hat-trick” nỗi đau như thế!
 
Thật ra, linh cảm về cuộc chia tay với “Pep” đã chớm nổi dậy trong lòng giới chuyên môn vài tháng trước. Với hợp đồng hết hạn vào cuối mùa và ban lãnh đạo Barca luôn chào mời Guardiola, nếu định ở lại, ắt ông đã chấp nhận từ lâu. Nhưng Guardiola đã không công bố sớm ý định của ông chỉ vì e ngại ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các học trò. Giờ đây, khi mọi cuộc chơi đã ngã ngũ, chẳng gì - kể cả bản hợp đồng để trắng mà Barca mong muốn “Pep” ghi vào đó bất cứ điều kiện nào - lại ngăn cản được Guardiola đưa ra quyết định tối hậu.
 
Có thể suy diễn nhiều nguyên nhân lý giải quyết định của “Pep” - tất cả chỉ là suy đoán do ông vốn luôn kín tiếng. Với chúng tôi, một trong những nguyên nhân chính thuộc về … chủ tịch Rosell của Barca! Từ hàng loạt luận tội nhắm vào cựu chủ tịch Laporta - bạn rất thân của Guardiola, cho đến tuyên bố Barca sẽ thắng Real Madrid 5-0 trước trận chung kết Cúp Nhà vua mùa trước - mâu thuẫn với nguyên tắc phải kính trọng mọi đối thủ của Barca, rồi những hành động nhằm rước Neymar về - rất tài năng nhưng tính cách hứa hẹn không phù hợp với “Pep” và trường phái đào tạo La Masia, tất cả khiến Guardiola cảm thấy đến lúc nên chấm dứt sự hợp tác bằng mặt mà không bằng lòng của mình với Rosell.
 
Câu hỏi tại sao Guardiola ra đi giờ đây không quan trọng bằng tương lai Barca - không - “Pep” sẽ như thế nào. Với những ngôi sao tuổi khá trẻ còn nhiều khả năng phát triển như Messi, Fabregas, Sanchez, Thiago còn Xavi, Iniesta vẫn chưa hẳn hết thời, đặc biệt khi lối chơi tiqui-taca đã định hình rõ rệt và tân HLV lại có thể đốt lên những nỗi niềm khát khao mới, rõ ràng đánh giá Barca sẽ sụp đổ chẳng khác gì điếu văn gửi đến sân Nou Camp quá sớm!
 
Nhưng mặt khác, nếu nhớ lại Barca đã mất hàng chục năm mới tìm được phù thủy Cruyff giúp xây dựng lối chơi đúng bản sắc và lần đầu đăng quang tại Champions League, rồi thêm cả thập niên trăn trở để gặp thánh Rijkaard và thêm vài năm trắng tay trước khi Guardiola dẫn dắt Barca đến vinh quang hôm nay, cần phải công nhận những âu lo cho Barca - thiếu - “Pep” hoàn toàn có cơ sở. HLV giỏi, danh tiếng có khá nhiều, nhưng người hiểu rõ Barca như “Pep”, gầy dựng phong cách chơi bóng đậm chất nghệ thuật, hiệu quả lẫn cách hành xử giúp họ trở thành đội bóng được yêu mến nhất vài năm qua chắc chắn là rất ít. Cái bóng lớn của Guardiola để lại sẽ là gánh nặng không đơn giản vượt qua của bất cứ ai kế vị ông.                     
 
Riêng với người hâm mộ, đọng lại một câu hỏi là liệu Barca - sau - “Pep” có còn chơi đẹp, quyến rũ, cống hiến trọn vẹn cho bóng đá tấn công và hành xử đơn giản, mẫu mực ngoài sân cỏ chăng?
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo