
Messi nằm úp mặt xuống sân sau khi Argentina bị Uruguay loại trên sân nhà Ảnh: Reuters
Điều ước không thành hiện thực
Cuối năm ngoái, ngay sau khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng lần thứ 2, Messi thổ lộ lời ước lớn nhất mà anh gửi tặng đến ông già Noel nhân dịp Giáng sinh là “Hè năm sau cho con cùng Argentina vô địch Copa America trên sân nhà”. Tám tháng sau, điều ước của siêu sao này không thể trở thành hiện thực khi Argentina gục ngã trên chấm phạt đền (sau cú sút luân lưu 11 m không thành của C. Tevez).
Trước Copa America 2011, các nhà bình luận đều cho rằng số 10 của Barca cần giành vinh quang cùng tuyển Argentina, trước mắt là vô địch Copa để làm bước đệm cho việc chinh phục World Cup 2014 tại Brazil, để có thể sánh ngang hàng với những huyền thoại như Maradona, Pele. Nhưng với thất bại sáng 17-7 trước Uruguay, danh hiệu trong màu áo đội tuyển quốc gia xem ra vẫn trốn chạy Messi, người cũng không ghi bàn cho Argentina trong các giải đấu chính thức từ tháng 3-2009. Argentina, trong khi đó, tiếp tục cơn hạn danh hiệu kể từ khi vô địch Copa America 1993!
HLV Batista không từ chức
Sau trận thua Uruguay, Messi ủ rũ, an ủi Tevez xong (anh lúc đó đeo băng đội trưởng thay Mascherano bị đuổi phút 87), số 10 của Argentina nằm úp mặt xuống sân. Sân Sante Fe với biệt danh “Nghĩa địa của những chú voi” lại trở thành nơi chôn vùi giấc mơ giành danh hiệu đầu tiên trong màu áo tuyển quốc gia của Messi. Ở trận tứ kết sáng 17-7, anh chỉ chơi tốt hiệp 1. Sang hiệp 2, Uruguay phòng ngự chặt chẽ và các tiền vệ, hậu vệ đội khách vào bóng còn quyết liệt hơn sau khi D. Perez nhận thẻ vàng thứ hai. Perez là cầu thủ mở tỉ số cho Uruguay đầu trận trước khi Higuain san bằng cách biệt vài phút sau. Có lợi thế về người, nhưng đội chủ nhà không cụ thể hóa được lợi thế khi thiếu đường chuyền cuối cùng hoặc vấp phải thủ môn Muslera chơi xuất sắc.
Với cú sút luân lưu không thành công, Tevez chắc chắn sẽ bị chỉ trích, đặc biệt khi chơi kém thuyết phục ở 2 trận đầu tiên của vòng bảng, lúc Argentina hòa Bolivia và Colombia. Nhưng người đáng bị phê bình nhất chắc chắn là HLV S. Batista. Nhà cầm quân này tuyên bố là ông không có ý định từ chức và cho rằng việc Argentina bị loại ở tứ kết không phải là một thất bại. Ông Batista đã quá tin tưởng vào phương án Tevez - Lavezzi trên hàng công nên chậm chuyển đổi và không thể tạo được sơ đồ giúp Messi phát huy hết tiềm năng. Hợp đồng giữa LĐBĐ Argentina với HLV này kéo dài đến năm 2013 nhưng nếu đội tiếp tục gây thất vọng ở vòng loại World Cup 2014, ông Batista sẽ ra đi sớm hơn chứ đừng mơ cơ hội gây tiếng vang tại vòng chung kết Cúp Thế giới ở Brazil.
Falcao thành tội đồ Argentina thua đau Uruguay mưu mẹo và chuẩn bị tốt ở loạt sút luân lưu 11 m dù sao vẫn có thể chấp nhận được hơn là sự kiện Colombia gục ngã ở hiệp phụ sau 2 hiệp chính liên tục ép sân. Tiền đạo Falcao, ngôi sao vừa được Porto kéo dài hợp đồng sau chức vô địch Bồ Đào Nha và Europa League, là tội đồ khi sút ra ngoài quả phạt đền ở phút 66. Trước đó, Falcao chưa bao giờ đá hỏng 11 m, kể cả trong các buổi tập. Đây cũng là lần đầu tiên Peru vào đến bán kết Copa America sau 14 năm và họ sẽ tranh suất vào chung kết với Uruguay. |
Bình luận (0)