Tại Nhà Thi đấu Phú Thọ (TPHCM), các cầu thủ nam của VN đã có cuộc ra mắt đầy thất vọng khi để thua đội Malaysia với tỉ số khá đậm 2-8. Dù có sự chuẩn bị khá tốt về chuyên môn nhưng lối chơi của các cầu thủ chủ nhà gần như không tạo được sự kết dính, các đợt tấn công thường diễn ra đơn điệu, dễ bị đối phương bắt bài và cản phá. Điểm sáng duy nhất là tiền đạo Bảo Quân (10), người ghi cả hai bàn thắng cho đội, ngược lại thủ môn Phước Anh thiếu nhạy bén. Bằng nền thể lực sung mãn cộng với chiến thuật hiện đại, các cầu thủ Malaysia thể hiện sự tiến bộ khá lớn so với 4 tháng trước tại giải vô địch Đông Nam Á 2009. Thua trận này, đường vào tứ kết của đội VN gặp nhiều chông gai hơn khi họ phải lần lượt tiếp hai đối thủ vùng Tây Á: Bahrain (ngày 30-10) và Jordan (ngày 1-11).

Bảo Quân (10) ghi cả 2 bàn trong trận đội tuyển nam chủ nhà thua Malaysia 2-8. Ảnh: T.Trung
Trước đó, tại Nhà Thi đấu Tân Bình, đội tuyển nữ VN thua 1-6 trước đương kim vô địch SEA Games Thái Lan. Trận thua đầu tiên của các cô gái VN đã khiến đường vào bán kết thêm khó khăn bởi đội Jordan cùng bảng A đã tỏ rõ sự vượt trội về đẳng cấp sau khi có trận thắng trước Malaysia với tỉ số 5-2.
Cũng trong chiều qua, 28-10, tại Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình (Hà Nội), các hoạt động chuẩn bị cho lễ khai mạc AIG3 đã diễn ra rầm rộ. Đầu tiên là lễ thượng cờ của các quốc gia đã có đoàn VĐV đến VN gồm Brunei, Sri Lanka, Qatar. Hôm nay và ngày mai, quốc kỳ của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ lần lượt sẽ được kéo lên khi các đoàn VĐV có mặt ở khu vực quảng trường khu liên hợp thể thao.
Trong khi đó, trong SVĐ Mỹ Đình, lễ tổng duyệt khai mạc AIG3 diễn ra trong sự hài lòng của những nhà tổ chức, hai ngày trước khi lễ khai mạc chính thức diễn ra vào tối 30-10. Tổng đạo diễn của lễ khai mạc, NSND Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết: “Về cơ bản, lễ khai mạc toát lên hình ảnh của một châu Á năng động, phát triển, trong đó hình ảnh của nước chủ nhà VN đang lên xuyên suốt kịch bản”. Ngoài màn dù bay đã từng rất thành công khi lần đầu tiên xuất hiện ở SEA Games 22, sân Mỹ Đình sẽ rực rỡ trong ánh sáng laser cùng sự xuất hiện của gần 3.000 diễn viên, nghệ sĩ và sinh viên các trường thể thao sẽ làm Mỹ Đình rực sáng và đầy màu sắc trong lễ khai mạc.
T.Trung – M.Duy