xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Một nửa” thú vị của ông Park Hang-seo

Lê Huy Khoa ảnh đức đồng - hải anh

Viết về vợ ông Park Hang-seo, tôi nhớ đến hình ảnh những người mẹ, người vợ, người chị và những người phụ nữ Việt Nam. Những gì bà ấy đã làm giống hệt như những gì phụ nữ Việt Nam đã và đang làm trong suốt chiều dài lịch sử

Cùng một nền văn hóa Á Đông, trong gia đình người Hàn Quốc cũng như người Việt Nam, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong hạnh phúc, thành công của gia đình và con cái. Thành công của người đàn ông Hàn Quốc tên Park Hang-seo, hiện là HLV trưởng của đội tuyển bóng đá Việt Nam, có sự hỗ trợ rất lớn từ vợ của ông - chúng tôi vẫn quen gọi là bà Park.

Nhân duyên với người việt

Sở dĩ đến ngày hôm nay, bà Park chưa bao giờ trả lời một bài phỏng vấn nào với báo chí Việt Nam là vì bà chỉ muốn tập trung vào công việc nội trợ của mình, không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của chồng để ông toàn tâm toàn ý với công việc. Bà Park tên thật là Choi Sang-ah, sinh năm 1961, nhỏ hơn ông Park 2 tuổi. Từ khi kết hôn vào năm 1987 đến nay là 32 năm, bà luôn là người ở cạnh ông kể cả những lúc khó khăn hay vinh quang nhất. Suốt hơn 30 năm đó, bà Choi là người phụ nữ điển hình của Hàn Quốc, chỉ ở nhà làm nội trợ vì ông Park luôn luôn vắng nhà trong suốt cả sự nghiệp cầm quân; việc nhà, việc dạy dỗ con cái đều do một mình bà quán xuyến.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, chính ông Park đã thổ lộ rằng bà Choi chính là người đã đưa ông sang với Việt Nam. Thấy chồng tuổi đã cao, khi ông đang nghỉ một năm nay và muốn tìm cho chồng một sự thay đổi, một cuộc đời mới, một lần, bà nói với ông: "Hay thử tìm cơ hội dẫn dắt câu lạc bộ hoặc tuyển Đông Nam Á nào đó xem sao". Nói là làm, bà đi tìm một công ty đại diện cho thị trường Đông Nam Á. Người đại diện của công ty đề nghị vai trò công việc ở đội tuyển Việt Nam nhưng ban đầu thì ông chần chừ. Lý do là - theo ông tìm hiểu thì rất ít HLV người nước ngoài hoàn thành hợp đồng ở Việt Nam và nơi đây được mệnh danh là "mồ chôn HLV ngoại". Nhưng chính linh cảm chồng sẽ làm được một điều gì đó của bà Choi đã khiến ông Park nhận lời khi bà nói với ông: Hãy thử xem sao.

“Một nửa” thú vị của ông Park Hang-seo - Ảnh 1.

Điểm tựa lặng thầm!

rồi ông Park Hang-seo sang Việt Nam, bà Choi Sang-ah không đi cùng vì muốn giữ nguyên tắc không bao giờ xuất hiện cùng chồng trước báo chí. Đến nay, có lẽ chỉ có một lần duy nhất cánh phóng viên chụp được ảnh cả hai ông bà khi ông đi dự khán một số trận đấu để tuyển quân. Tất cả những buổi dự thưởng, liên hoan, mừng công, tiếp khách của ông, bà đều chưa bao giờ có mặt, như một quy luật: Chỉ đứng từ xa quan sát và không bao giờ xuất hiện. Những ngày ông đi hoạt động xã hội, bà đi cùng nhưng cũng không ngồi cùng một hàng ghế, không xuất hiện trước ống kính truyền hình. Ngày ông Park về nước hân hoan sau giải U23, ASIAD, hàng vạn người đổ ra đường chào đón ông và đội tuyển, vẫn không thấy bóng dáng bà Choi đâu.

“Một nửa” thú vị của ông Park Hang-seo - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo và vợ, bà Choi Sang-ah, dự khán một trận bóng đá tại Việt Nam

Ngày đầu tiên ông Park Hang-seo nhậm chức, báo chí trong nước có thể nói là đã lạnh nhạt với ông. Ông bắt đầu những chuyến du hành để tìm quân cho đội tuyển. Riêng bà Choi một mình bay từ Hàn Quốc sang và bắt đầu xây dựng tổ ấm là căn biệt thự mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cấp cho ông. Cuộc sống ở Việt Nam với bà liên tục bỡ ngỡ, bất đồng ngôn ngữ, không người thân quen; còn ông thì đi liên tục. Nhưng bà vẫn không nề hà, niềm vui duy nhất là thỉnh thoảng dạo ra phố người Hàn ở Hà Nội mua sắm vài thứ hoặc sang chơi với vợ của ông giám đốc kỹ thuật người Đức Juergen Gede hay thỉnh thoảng đón tiếp vài đoàn khách là người Hàn Quốc sang Việt Nam thăm chơi.

Căn nhà của ông bà tuy riêng tư nhưng được bà biến thành nơi mà rất nhiều thành viên trong đội bóng sang "ăn ké". Đôi khi chúng tôi được bà chiêu đãi những bữa cơm Hàn Quốc tuyệt ngon do chính tay bà nấu. Nhưng - như thường lệ - tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy bà ngồi cùng. Anh Lee Young-jin, anh Bae Ji-won và những trợ lý người Hàn của HLV Park Hang-seo cũng coi bà như những người chị và bà cũng rất hay mời họ dùng cơm. Với họ, sẽ rất ấm lòng khi ở nơi đất khách, không có gì quý hơn những bữa ăn đậm chất quê hương lại do một người chị nấu.

“Một nửa” thú vị của ông Park Hang-seo - Ảnh 3.

Mỗi trận đấu của tuyển Việt Nam do ông Park dẫn dắt, bà Choi còn lo hơn ông, bà cũng lo lắng rằng nếu thua thì không biết sẽ ra sao! Bà còn sợ đến mức là chỉ cần tuyển Việt Nam thua một trận, ông có thể "ra đi" bất cứ lúc nào. Một tờ báo Hàn Quốc còn viết rằng có những trận đấu của tuyển Việt Nam, bà không dám ngồi xem mà đứng sau cây cột trên khán đài, chắp hai tay cầu nguyện cho chồng thắng trận. Nhiều trận đấu chỉ vì cầu nguyện và mong muốn chồng chiến thắng đến mức mỗi lần xong trận thì bà Choi cũng kiệt sức. Ở giải đấu của tuyển Việt Nam tại ASIAD 2018, bà thậm chí chỉ bật tivi mà không dám xem hết trận. Nào ai biết có phải trong thành công của ông chồng Park Hang-seo có sự khao khát thầm lặng từ phía sau của bà vợ Choi Sang-ah hay không!

Cứ mỗi lần vào giải đấu, khi còn tập huấn ở Việt Nam, ông Park cũng chỉ thỉnh thoảng ghé qua nhà chứ tuyệt đối không bao giờ ngủ lại. Lúc thì ông ghé lấy quần áo, lúc thì ghé lấy vật dụng cá nhân. Những ngày ông lên đường tập trung cùng đội tuyển ở nước ngoài, bà Choi lại bay về Hàn Quốc. Bà không biết tiếng Việt, tiếng Anh biết không nhiều, xung quanh cũng không có người quen, thân thích, có lẽ sự cô đơn trống trải ấy cũng khiến bà cảm thấy chạnh lòng mà về Hàn Quốc cùng cậu con trai hơn 30 tuổi chăng? Sau mỗi trận thắng, người mà ông Park thường điện thoại trước tiên chính là bà. Nhưng cũng không nói quá nhiều, chỉ là những lời sẻ chia khi thắng trận hay an ủi nhau lúc thua trận.

“Một nửa” thú vị của ông Park Hang-seo - Ảnh 4.

Bà Choi rất quý trọng và tự hào những gì ông Park có được. Sau thành công của ông, rất nhiều đoàn làm phim Hàn Quốc đã đến nơi ở của bà để quay phim và làm phóng sự nhưng cũng như bao nhiêu lần khác, bà không xuất hiện và không trả lời phỏng vấn. Dù vậy, nhìn hình ảnh bà nâng niu tấm Huân chương Lao động hạng ba của chồng và những kỷ vật của ông Park luôn được bà lau chùi sạch sẽ, đặt vào nơi trang trọng nhất của căn nhà…, ai cũng cảm động.

Trong một bài phỏng vấn ngắn nói về vợ, ông Park cho rằng bà Choi cũng rất yêu bóng đá và gần như cố gắng xem mọi trận đấu của đội tuyển Việt Nam, song nhiều khi không đủ dũng cảm để xem hết. Bà cũng thỉnh thoảng hỏi chồng về cầu thủ này, cầu thủ kia hay chiến thuật này, chiến thuật nọ, rồi cùng giúp ông đưa ra những cảm nhận, đánh giá để có thể có một cái nhìn chung và khách quan hơn.

Sau Giải vô địch U23 châu Á 2018, đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú có một lần gặp ông Park Hang-seo và nói rằng "tôi sẽ mời vợ ông đến đại sứ quán để tri ân". Nhận lời mời của Đại sứ Nguyễn Vũ Tú, bà Choi Sang-ah đã đến Đại sứ quán Việt Nam và chia vui cùng cán bộ đại sứ quán tại đây. Bà đã cảm ơn và rất mong rằng tất cả mọi người sẽ hỗ trợ chồng bà làm việc thật tốt ở Việt Nam. Việc đến thăm Đại sứ quán Việt Nam của phu nhân ông Park Hang-seo đã thể hiện sự biết ơn, tình cảm trìu mến của bà dành cho chính phủ và người dân Việt Nam và cũng rất mong muốn, khát khao chồng mình được sự yêu mến, giúp đỡ từ tất cả mọi người. Bà Choi đúng nghĩa chỉ nghĩ đến chồng, đến công việc của chồng trong mọi hành động và suy nghĩ của mình!

Việt nam, quê hương thứ hai

Có lẽ tôi là một trong số ít người có cơ hội được tiếp xúc với bà Choi Sang-ah. Trái với ông Park chỉ biết đến bóng đá và hay ngại ngùng và trái với nguyên tắc lẫn thói quen ít tiếp xúc, bà lại là người nói năng khá khúc chiết, rõ ràng và thú vị, nhanh nhẹn, thông minh, chủ động trong mọi việc. Những gì ông nói không hết ý thì bà luôn đỡ lời, ông bà luôn trao đổi với nhau để tìm được sự đồng thuận.


Sau thành công của U23 Việt Nam, ông Park được các mạnh thường quân thưởng cho 2 căn nhà - một ở Hà Nội và một ở Đà Nẵng. Có lần, ông tâm sự rằng nếu giải nghệ, ông cũng sẽ ở lại Việt Nam cùng với vợ. Mảnh đất hình chữ S với những con người yêu bóng đá một cách thuần khiết, trong sáng và hết lòng bây giờ đã trở thành quê hương thứ hai của vợ chồng ông. Chắc chắn trong thâm tâm, bà Choi cũng đang rất hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình và của chồng. Và dù chồng là ai, là người hùng của bóng đá Việt Nam thì bà vẫn khiêm tốn, có lẽ vì bà hiểu bóng đá cũng chỉ là một phần của cuộc đời, có lúc vui, có lúc buồn.

Viết về "một nửa" của ông Park Hang-seo, tôi chợt nhớ đến hình ảnh những người mẹ, người vợ, người chị và những người phụ nữ Việt Nam. Đơn giản là vì những gì bà đã làm giống hệt như những gì phụ nữ Việt Nam đã và đang làm trong suốt chiều dài lịch sử. Cũng như bà Park, phụ nữ Việt Nam luôn là điểm tựa, là nguồn động viên, là người hỗ trợ và là nguồn động lực nhưng luôn ẩn mình, thầm lặng bên chồng, bên con và còn hơn thế nữa, họ còn gánh vác một phần phận sự của dân tộc và đất nước.

Phụ nữ, họ có những điều vĩ đại và phi thường mà chỉ có lúc thành công hay thất bại, chúng ta mới hiểu!

Tấm lòng người mẹ

Ngoài bà Choi Sang-ah còn một người phụ nữ nữa cũng luôn khao khát thành công cho ông Park Hang-seo đó chính là mẹ của ông - bà Park Sun-chong, năm nay đã 96 tuổi. Sau mỗi trận đấu, ông Park rất muốn điện thoại cho mẹ nhưng bà bây giờ đã đãng trí vì tuổi cao nên ông đành gọi và hỏi thăm qua người anh. Có lần, bà Park Sun-chong tâm sự rằng bà sung sướng khi có rất nhiều người chúc mừng về thành công của con trai: "Tôi có đứa con giỏi quá phải không? Tôi muốn sang Việt Nam thăm con lắm, con tôi học giỏi mà đá bóng cũng giỏi lắm". Rồi bà gạt những giọt nước mắt hạnh phúc, trải lòng: "Thằng Park là con út, thời trẻ tôi không chăm sóc được nhiều…".

Mặc dù đã bị liệt chân và mất trí nhớ từ mấy năm trước nhưng mỗi lần nói đến con út, người mẹ ấy mắt vẫn sáng lên và cứ khao khát sang Việt Nam để thăm đứa con trai đáng tự hào của mình!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo