xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

M.U, Man City rủ nhau thua sốc

Anh Dũng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Những nỗ lực của Wayne Rooney không đủ giúp M.U tránh được thất bại 1-2 trước đội khách West Brom ngay tại thánh địa Old Trafford. Trong khi đó, Man City cũng để thua ngược Aston Villa 2-3 ở trận đấu cùng giờ vào đêm 28-9. Vòng 6 Giải Ngoại hạng Anh là ngày kinh hoàng với thành Manchester...

Dù Van Persie đã hết chấn thương nhưng HLV David Moyes vẫn cẩn thận cất tiền đạo người Hà Lan trên ghế dự bị. Trong khi đó, Kagawa lần đầu tiên được đá chính ở giải ngoại hạng Anh dưới thời David Moyes đã chơi khá ấn tượng với những đường kiến tạo ấn tượng cho các đồng đội. Đáng tiếc, không chân sút nào của “Quỷ đỏ” tận dụng tốt được các cơ hội có được trong hiệp đầu tiên.

 
img
Kagawa thi đấu nổi bật ngay trong trận đầu tiên được HLV David Moyes cho đá chính ở giải ngoại hạng Anh

 
Bỏ lỡ cơ hội ở hiệp đầu tiên, M.U đã phải trả giá đắt khi bước vào hiệp 2. Không ai lý giải được tại sao HLV David Moyes lại bất ngờ thay Kagawa bằng Adnan Januzaj, một cầu thủ còn trẻ non kinh nghiệm và đặc biệt khá yếu trong những pha tranh chấp với các cầu thủ cao lớn bên phía West Brom. Đội khách thi đấu rất đơn giản nhưng vẫn xuyên thủng được hàng thủ chậm chạp của đội chủ sân Old Trafford ở phút 54. Không cầu thủ nào ngăn được Amalfitano đi bóng thẳng vào vòng cấm địa trước khi dứt điểm khéo léo đánh bại thủ thành De Gea.

 
img
Tuy nhiên, sự xuất sắc của các chân sút bên phía West Brom đã khiến "Quỷ đỏ" ôm hận

 
Sau bàn thua, M.U nỗ lực tràn lên tấn công. Trong lúc HLV David Moyes chuẩn bị tung thêm Van Persie vào sân thì M.U tìm được bàn gỡ hòa 1-1 với pha sút phạt đẳng cấp của Wayne Rooney ở phút 57. Sau tình huống này, M.U thi đấu với cặp tiền đạo Van Persie và Wayne Rooney nhưng cũng không thực sự khiến hàng thủ West Brom nao núng.

Càng đá càng bế tắc, M.U tiếp tục phải trả giá cho những sai sót hàng thủ ở phút 67 khi tạo khoảng trống cho Berahino tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại De Gea, đưa West Brom vượt lên dẫn 2-1. Từ chỗ bị đánh giá thấp hơn, việc đội khách ghi hai bàn đã khiến M.U càng lúng túng, buộc HLV David Moyes phải tung thêm Fellaini vào sân nhằm cải thiện tình hình. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của các cầu thủ chủ sân Old Trafford đều không thể đánh bại được lối chơi kỷ luật của West Brom.
img
Một mình Wayne Rooney nỗ lực là không đủ
 
Thua 1-2 trên sân nhà Old Trafford, M.U thực sự đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất dưới thời tân HLV David Moyes. Cả đội đã bị chính CĐV sân Old Trafford la ó khi đội tụt xuống vị trí thứ 12.
 
Có một điều an ủi nhỏ là ở trận đấu cùng giờ, kình địch cùng thành phố là Manchester City cũng để thua ngược Aston Villa 2-3 dù hai lần vượt lên dẫn trước. Không có Christian Benteke do chấn thương, Aston Villa không tạo được nhiều tình huống tấn công trong suốt hiệp 1. Tuy nhiên, hàng phòng ngự lại có sự tập trung rất tốt khi cản phá tất cả những đường lên bóng của đội khách Man City. Aston Villa chỉ gục ngã ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên khi Yaya Toure mới có bàn mở tỷ số cho Man xanh từ một tình huống lộn xộn sau quả đá phạt góc của Samir Nasri.

Những tưởng bị dẫn trước sẽ khiến Aston Villa gặp khó khăn trong hiệp thi đấu thứ hai, song đội chủ nhà đã khiến người hâm mộ bất ngờ bởi thái độ tiếp cận trận đấu khác hoàn toàn so với hiệp 1. Đoàn quân của HLV Paul Lambert đã chủ động chơi đôi công với đội khách ngay sau tiếng còi của trọng tài Mike Jones.
img
Man City cũng không tránh được thất bại ngược 2-3 trên sân Aston Villa

 
Sự chủ động của Aston Villa đã khiến hàng phòng ngự Man City bất ngờ và không có phương án đề phòng. Lần lượt Agbonlahor, Bacuna và Weimann đã giúp đội chủ sân Villa Park hoàn thành cuộc lội ngược dòng chỉ trong 24 phút (từ phút 51 đến phút 75). Đội khách Man City có thêm một bàn thắng nhờ công của Edin Dzeko ở phút 56.

Với 3 điểm giành được trước Man City, Aston Villa đã có 9 điểm sau 6 trận đấu và vươn lên vị trí thứ 9 trên BXH. Trong khi đó, Man City bị Southampton cướp mất vị trí thứ 4 và rơi xuống thứ 5 với 10 điểm, kém đội đầu bảng Tottenham 3 điểm.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo