Cả hai đội M.U lẫn AC Milan đã cống hiến cho khán giả trên sân Old Trafford một trận cầu giàu cảm xúc. Trước trận bán kết lượt đi, người ta chờ đợi một cuộc đối đầu giữa hai tiền vệ trẻ xuất sắc nhất châu Âu hiện nay là Cristiano Ronaldo của M.U và Kaka bên phía đội khách Milan và quả thực diễn biến của hơn 20 phút đầu tiên của trận đấu đã chứng minh điều đó. Phút thứ 5, Ronaldo đánh đầu tung lưới thủ thành Dida sau pha đá phạt góc của R. Giggs, còn Kaka chỉ cần một thoáng sơ hở của hàng thủ chủ nhà là chớp thời cơ dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc cân bằng tỉ số 1-1 cho Milan ở phút 23. Không dừng ở đó, phút 37, Kaka tiếp tục hành hạ hàng thủ vốn chắp vá của M.U khi khiến Heinze và Evra đâm thẳng vào nhau bằng một pha tâng bóng tinh tế, rồi thực hiện nốt nhiệm vụ ghi bàn đưa Milan dẫn trước 2-1.
Tưởng như bàn thắng thứ 9 của Kaka ở Champions League năm nay sẽ kích thích C. Ronaldo chơi tưng bừng hơn nữa để chứng tỏ mình “bằng chị bằng anh”, nhưng trái lại, Ronaldo hoàn toàn mất hút trước hàng thủ tổ chức tốt của đội khách. Ngay khi hiệp 1 kết thúc, các bình luận viên truyền hình ở Anh nói vui về tỉ số hiệp đầu: C. Ronaldo 1 – Kaka 2. Còn những người ủng hộ M.U đều nghĩ đến một kết cục xấu cho “Quỷ đỏ”, thậm chí nhiều bình luận viên VN còn dự đoán CLB Anh sẽ thua luôn với tỉ số 1-3!
Tuy nhiên, ý đồ giành ít nhất 1 điểm trên sân khách của Milan bị phá sản trước sự xuất sắc của Rooney, trong bối cảnh 2 trụ cột của đội bóng Ý là hậu vệ đội trưởng Paolo Maldini và tiền vệ năng động Gattuso bị chấn thương. Việc Milan phải thay người ngoài ý muốn cùng lối chơi tốc độ của hàng công M.U đã khiến các cầu thủ Milan bị quá tải (nguyên nhân khiến Kaka bỏ lỡ hai cơ hội lập hat-trick), tạo cơ hội cho tiền đạo Wayne Rooney (mới ghi được 2 bàn đầu tiên tại Champions League năm nay ở 2 trận tứ kết gặp AS Roma) tỏa sáng. Phút 59, Rooney phá bẫy việt vị thành công đón cú tâng bóng đẹp mắt của Scholes trước khi sút tung lưới thủ thành Dida. Khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ nhất, Rooney trở thành người hùng với pha dứt điểm ở tư thế khá khó, khiến không chỉ Nesta, Dida bất ngờ, ấn định chiến thắng ngược dòng 3-2 cho M.U. Tiền đạo người Anh 21 tuổi này chứng tỏ chỉ có anh mới có khả năng làm bùng nổ cầu trường bằng những bàn thắng kiểu đó!
Thua trận, nhưng Milan vẫn còn hy vọng ở trận lượt về vào rạng sáng thứ năm tuần sau nhờ 2 bàn thắng trên sân khách. Chỉ cần thắng 1-0 hoặc 2-1, họ sẽ bước vào trận chung kết thứ 9 trong lịch sử, nhất là khi hàng thủ M.U vốn thiếu người lại mất thêm Evra bị treo giò. Chắc hẳn HLV A. Ferguson giờ đây đang cầu nguyện các trụ cột bị chấn thương bình phục nhanh hơn dự kiến.
Bình luận (0)