Có lẽ ngoại trừ M.U, chẳng đội bóng nào ở Giải Ngoại hạng Anh thích thú với lịch thi đấu mùa đông vốn rất dày đặc và khắc nghiệt. Kể cả đội hình toàn sao của Man City cũng không phải ngoại lệ khi bị West Brom cầm hòa 0-0, đành lo lắng nhìn M.U áp sát với trận đại thắng 5-0 trước Wigan đêm 26-12.
Ba ngày nữa sẽ đến sinh nhật HLV Alex Ferguson và chẳng có món quà nào đẹp bằng việc M.U thắng Blackburn để giành lại ngôi đầu từ tay Man City, đội thi đấu với chủ nhà Sunderland sau đó 1 ngày vào cuối tuần này. Với những gì “quỷ đỏ” đang thể hiện, Man City có lý do để lo lắng. Chín vòng đấu kể từ sau trận derby kinh hoàng thua Man City 1-6, M.U giống như một chiếc xe công thức 1 đang tăng tốc chóng mặt khi bất bại (thắng 8, hòa 1) và chỉ bị thủng lưới 3 bàn. Bốn trận gần nhất, các học trò Alex Ferguson ghi đến 16 bàn, trong đó hai chiến thắng cùng tỉ số ấn tượng 5-0 trước Fulham và Wigan diễn ra chỉ cách nhau đúng 4 ngày.
Thậm chí, người hâm mộ M.U còn nhại lại dòng chữ “Tại sao luôn luôn là tôi” in trên áo tiền đạo ngổ ngáo Balotelli của Man City nên đổi lại là “Tại sao luôn là M.U” nhằm nói lên sự đáng sợ của “quỷ đỏ” mỗi khi bước vào giai đoạn đá mùa đông. Kinh nghiệm phân sức hợp lý, bản lĩnh của một đội bóng lớn giúp M.U luôn đứng vững trong thời điểm khốc liệt nhất, kể cả khi đang bị khủng hoảng vì chấn thương, mới nhất là Evra.

Man City đang giữ ngôi đầu nhưng sau trận đầu tiên “tịt ngòi” ở Giải Ngoại hạng Anh, thầy trò Mancini có lẽ đã bắt đầu thấm thía lời cảnh báo từ M.U. Mới chỉ cách đây 1 tháng khi đá với Liverpool ở Anfield, Man City còn hơn M.U đến 5 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 14. Giờ cả hai đã bằng điểm nhau, cách biệt hiệu số bàn thắng chỉ là 5.
Bình luận (0)