xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"M.U thua vì cầu thủ không chịu đá cho HLV Moyes"

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Đây chính là khẳng định của cựu M.U Paul Scholes. Hai cú sốc thất bại liên tiếp với cùng tỉ số 0-3 ngay tại sân Old Trafford nhưng có lẽ việc gục ngã trước “gã láng giềng ồn ào” Man City mới chính là nỗi đau khôn nguôi của “Quỷ đỏ” khi họ thua sút đối thủ toàn diện ở trận derby thành Manchester.

Không như trận “siêu kinh điển” ở La Liga trước đó ít ngày, cuộc đại chiến thành Manchester thiếu hẳn sự kịch tính cũng như tính quyết liệt cần có. Đơn giản bởi M.U không chỉ để thủng lưới chỉ vài mươi giây sau khi bóng lăn mà suốt trận, người ta không nhìn thấy ý chí chiến đấu của dàn “Quỷ đỏ” trước một Man City chơi lấn lướt bằng đội hình vượt trội khắp cả ba tuyến.

 

Dzeko ghi cú đúp, nhấn chìm Man United
Dzeko ghi cú đúp, nhấn chìm Man United

 

Cựu danh thủ Paul Scholes trong phần bình luận trực tiếp trên kênh Sky Sports đã thẳng thắn nhận xét về vị HLV mới của đội bóng cũ của mình: “David Moyes dường như không xác định được đâu là đội hình tốt nhất mà ông có được. Các cầu thủ M.U, vì thế, cũng khó có thể ra sức chiến đấu vì HLV của mình vì ít nhất, họ không có đất dụng võ! Nói cách khác, cầu thủ Man United chưa bao giờ đá vì David Moyes”.

Khi người ta nghĩ ông sẽ dùng lại đội hình đã thắng West Ham vài ngày trước đó, Moyes lại xới tung tất cả, xoay vòng một cách không cần thiết và với những cầu thủ không cần thiết, M.U đã thua tan tác trước láng giềng Man City và lần đầu tiên kể từ năm 1937 tại giải Ngoại hạng, họ để cho kình địch cùng thành phố bỏ xa đến 15 điểm.

 

Fellaini với cú đánh chỏ vào cổ Zabaleta
Fellaini với cú đánh chỏ vào cổ Zabaleta

 

Đâu là những cầu thủ “không cần thiết” mà Paul Scholes muốn nói đến? Đầu tiên là tân binh 27,5 triệu bảng Marouane Fellaini, người vừa thi đấu tạm ổn trước West Ham hồi cuối tuần trước nhưng lại trở thành một chú rối trong đội hình Man United rạng sáng 26-3. Cả trận, Fellaini không có nổi một đường bóng ra hồn, chạy loăng quăng trong trạng thái tâm lý có phần căng thẳng, sẵn sàng đôi co và phạm lỗi không cần thiết với các cầu thủ Man City. Nếu trọng tài nghiêm khắc hơn, cầu thủ người Bỉ hẳn đã bị đuổi sau cú đánh chỏ vào cổ Pablo Zabaleta ở hiệp một.

 

Tom Cleverley mất hút trên sân
Tom Cleverley mất hút trên sân

 

Kế đến, không ai khác hơn Tom Cleverley, cầu thủ một thời được xem là có thể thay thế xứng đáng vị trí của chính Paul Scholes. Cũng di chuyển rối rắm, chuyền bóng thường xuyên lạc địa chỉ, Cleverley hoàn toàn lép vế trước các đối thủ bên kia chiến tuyến như Yaya Toure và Fernandinho.

 

Michael Carrick để lại nỗi lo cho M.U lẫn tuyển Anh
Michael Carrick để lại nỗi lo cho M.U lẫn tuyển Anh

 

Michael Carrick, người được ngợi khen hết lời khi đảm trách vai trò trung vệ ở trận gặp West Ham, lần này cũng thi đấu hết sức mờ nhạt, chỉ chăm chăm chuyền bóng ngay cho hết trách nhiệm. Nếu xem Carrick tiến được một bước ở trận đấu với West Ham thì anh đã lùi đến hai bước khi đối đầu với Man City! Không có bất cứ dấu hiệu lạc quan nào nơi cầu thủ sẽ đảm trách vai trò thủ lĩnh hàng tiền vệ của tuyển Anh tại Brazil mùa hè tới. Tam Sư, vì thế, cũng nên lo lắng dần!

Không thể không nói đến Wayne Rooney, người tỏa sáng ở trận gặp West Ham với bàn thắng để đời, lần này không hỗ trợ được nhiều cho hàng phòng ngự và cả tuyến tiền vệ. Nhìn anh chăm chỉ nhận đá phạt góc, thậm chí, nhận ném biên, càng hiểu vì sao M.U không thể có bàn thắng nào ở trận cầu kinh điển này.

 

Fernandinho vô hiệu hóa Wayne Rooney
Fernandinho vô hiệu hóa Wayne Rooney

 

Trong khi HLV Manuel Pellegrini hết lời ngợi khen hàng phòng ngự với trận thứ năm liên tiếp giữ sạch lưới nhà (lần đầu tiên kể từ năm…1915) thì thực tế cho thấy, chính lối chơi áp đảo của tuyến tiền vệ Man City mới là yếu tố quyết định thành bại ở trận cầu này với màn trình diễn thuyết phục của Yaya Toure, Fernandinho và David Silva.

Mạnh trong những pha tranh chấp tay đôi, xử lý bóng tinh tế, Fernandinho càn quét cả khu trung tuyến trong khi Toure chơi cao như một hộ công và tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn của mình trước M.U. Từ bệ phóng này, David Silva, Samir Nasri, Jesus Navas và nhất là Edin Dzeko đã mặc tình khuấy phá, xé toang hệ thống phòng thủ của M.U để có được chiến thắng thứ năm trong 6 trận derby gần nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo