xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mua sắm tất bật, "Pháo thủ" đã có đủ "hàng"

Hoàng Nam (tổng hợp)

(NLĐO)- Ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng 2011 dù không có các bản hợp đồng bom tấn như mong đợi nhưng cũng có những vụ “áp phe” bất ngờ. Dưới đây là một số cuộc chuyển nhượng đáng chú ý được Người Lao Động ghi nhận trong những ngày qua.

Arsenal mua Arteta, mượn Benayoun
Cuối cùng câu hỏi người thay thế Cesc Fabregas tại Arsenal cũng đã có lời giải đáp khi HLV Arsene Wenger bỏ ra 10 triệu bảng để mua “nhạc trưởng” Mikel Arteta của Everton với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Điều đáng chú ý là để đến với sân Emirates, ngôi sao người Tây Ban Nha đồng ý giảm lương 20.000 bảng/tuần. Trong khi đó, Chelsea đã đồng ý cho Arsenal mượn tiền vệ Yossi Benayoun đến hết mùa giải 2011-12.
 
Trước đó, Arsenal đã hoàn tất 2 bản hợp đồng mới gồm trung vệ Per Mertesacker (Werder Bremen, khoảng 9 triệu bảng) và Andre Santos (Fenerbahce, 6,2 triệu bảng). Như vậy là với 4 tân binh trước và ngay ngày thị trường đóng cửa, về cơ bản, hàng thủ và tuyến giữa của "pháo thủ" đã ổn, CĐV hy vọng rằng họ sẽ không phải chứng kiến một "thảm họa" Old Trafford nữa như sau trận thua M.U 2-8.

img

Arteta chia tay Everton sau 6 năm gắn bó
 
Người đến ắt phải có kẻ đi. Do không còn nằm trong kế hoạch của “Giáo sư” nên “chân gỗ” Nicklas Bendtner quyết định chuyển sang Sunderland theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Tại sân The Light, Bendtner được HLV Steve Bruce kỳ vọng sẽ hợp cùng Asamoah Gyan trở thành cặp bài trùng trên hàng công của “Mèo đen”.
 
Chelsea mua Meireles, “vồ hụt” Pereira
 
Rốt cuộc yêu sách đòi ra đi của tiền vệ Raul Meireles cũng phát huy tác dụng khi Liverpool chấp nhận để anh chuyển sang Chelsea với bản hợp đồng trị giá 12 triệu bảng Anh và có thời hạn 4 năm chỉ ít giờ trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2011 chính thức đóng cửa.
 
Ngoài Meireles, Chelsea còn quan tâm đến hậu vệ cánh trái Alvaro Pereira của Porto. Tuy nhiên, cả hai CLB không thể đi đến thống nhất về các điều khoản trong hợp đồng nên cầu thủ người Uruguay tiếp tục gắn bó với nhà vô địch Europa League 2011 thêm ít nhất là nửa năm nữa.
 
Cùng lúc đó, đương kim Á quân giải Ngoại hạng Anh đã quyết định gửi 3 tài năng trẻ Gael Kakuta, Patrick van Aanholt và Ulises Davila lần lượt sang Bolton Wanderers, Wigan Athletic và Vitesse Arnhem nhằm tích lũy kinh nghiệm trong 1 năm trước khi trở về phục vụ The Blues sau này.
 
Tottenham đẩy “sếu vườn” Crouch đi
 
Có được tiền vệ Scott Parker từ West Ham, Tottenham lập tức đẩy tiền đạo cao kều Peter Crouch đến Stoke City để nhận lấy 10 triệu bảng Anh (có thể tăng lên thành 12 triệu bảng dựa theo thành tích ghi bàn của anh trong màu áo mới).
img
Palacios (trái) và Crouch rủ nhau rời Tottenham
 
Theo chân Crouch sang Stoke còn có đồng đội Wilson Palacios. Dù không tiết lộ chi tiết nhưng nhiều nguồn tin cho biết mức giá mà Stoke phải trả cho Tottenham để đổi lấy sự phục vụ của “máy quét” người Honduras vào khoảng 8 triệu bảng Anh.
 
Liverpool, Man City đẩy người “thừa” ra đi
 
Không còn nhận được sự tin tưởng của HLV Kenny Dalglish nên Liverpool đã quyết định đẩy tiền vệ Joe Cole sang Lille với bản hợp đồng cho mượn trong 1 năm. Ngoài ra, “Lũ đoàn đỏ” còn bán đứt tiền đạo David N’gog cho Bolton để đổi lấy 4 triệu bảng và để Christian Poulsen hồi hương khoác áo Évian Thonon Gaillard.
img
Joe Cole vượt eo biển Manche để sang Pháp đá cho Lille
 
Cùng chung cảnh ngộ, Shaun Wright-Phillip buộc phải tháo chạy sang QPR bởi không còn được trọng dụng tại Man City.
 
Trong khi đó, “bệnh binh” Owen Hargreaves đã hoàn tất bản hợp đồng chuyển sang thi đấu cho Man City theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong bối cảnh Patrick Vieira vừa giải nghệ đồng thời bị “lão tướng” Mark van Bommel từ chối, “thiếu sang” thành Manchester đành hài lòng với mục tiêu sau cùng Hargreaves. Cựu cầu thủ của Bayern Munich sẽ đóng vai trò dự bị chiến lược cho bộ đôi Yaya Toure và Nigel de Jong. 
 
“Tứ đại gia” Serie A đón thêm nhiều tân binh
 
Trong số các ông lớn của bóng đá Ý thì AS Roma tỏ ra sốt sắng nhất trong việc tăng cường nhân sự. Đội bóng áo màu bã trầu cùng lúc có thêm 3 bản hợp đồng mới, bao gồm: Simon Kjaer (mượn từ Wolfsburg), Fernando Gago (mượn từ Real Madrid) và Miralem Pjanic (mua với giá 11 triệu euro từ Olympique Lyon).
 
Dù không rầm rộ như Roma nhưng Inter cũng mượn được Mauro Zarate từ Lazio. Tuy nhiên, đáng cú ý nhất là sự hiện diện của tài năng trẻ Lorenzo Tassi, chân sút được ví như là “Roberto Baggio” mới, từ Brescia. Đồng thời, nhà vô địch Champions League 2010 còn chính thức giới thiệu tân binh hứa hẹn Diego Forlan đến với giới truyền thông và người hâm mộ.
 
Đội bóng cùng thành phố với Inter là AC Milan cũng kịp mang về Antonio Nocerino (Palermo) với giá 600.000 euro.
 
Một đại gia khác là Juventus cũng không chịu kém cạnh khi chi ra số tiền 9 triệu euro để có được chữ ký của tiền vệ Eljero Elia từ Hamburg. Cầu thủ tấn công người Hà Lan cập bến sân Juventus Arena với bản hợp đồng 4 năm và sẽ mang chiếc áo số 17. 
 
La Liga trầm lắng
 
Có vẻ như hài lòng về đội ngũ hiện tại nên hầu hết các CLB Tây Ban Nha không tham gia mua sắm nhiều. Đa phần chỉ là các bản hợp đồng cho mượn nhằm tinh giảm lực lượng, như Real Madrid đẩy Royston Drenthe sang Everton, Barcelona cho phép Aliaksandr Hleb đến Wolfsburg, CLB cho Atletico Madrid mượn tiền vệ Brazil Diego.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo