20 giờ (giờ địa phương-tức 2 giờ sáng giờ Hà Nội), đội chủ nhà Bồ Đào Nha (BĐN) mới đá với Hungary nhưng mới 14 giờ, các CĐV Bồ đã lục tục kéo nhau đến SVĐ Ánh Sáng để tranh thủ hát hò, giao lưu.
Không khí vui như lễ hội diễn ra khắp quảng trường E Pluribus Unum phía trước cổng chính dẫn vào SVĐ Ánh Sáng, sân nhà của CLB lừng danh Benfica.
Giá vé xem trận quyết đấu ảnh hưởng đến khả năng dự VCK World Cup 2010 của BĐN được thông báo là 20-25-35-50 euro tùy khán đài. Tuy nhiên, giá vé chợ đen đã đẩy lên cao gấp 4 lần nhưng vẫn sạch vé từ cách đây một tuần lễ.
17 giờ, để tránh bị đói vì trận đấu diễn ra khá trễ, chúng tôi quyết định vào siêu thị Colombo cách sân Ánh Sáng 200 m ăn lót dạ.
Cũng giống như ngoài quảng trường E Pluribus Unum, nhiều CĐV BĐN trong lúc tranh thủ vào siêu thị mua đồ ăn và quần áo, băng rôn cổ vũ đội nhà cũng liên tục ca hát, hò hét như thể BĐN đã giành chiến thắng. Trên các tivi trong siêu thị, hàng loạt thông tin về tình hình đội tuyển, đặc biệt là siêu sao Cristiano Ronaldo liên tục được cập nhật.
Tài Em và Tuấn Phong chụp ảnh kỷ niệm ở khán đài A của sân Ánh Sáng. Ảnh: Simao
Dù không biết tiếng Bồ nhưng chúng tôi ít nhiều cũng biết CR9 (biệt danh của Ronaldo kể từ khi đến Real Madrid) sẽ ra sân.
Trở lại sân Ánh Sáng lúc 18 giờ 45 phút, khắp 4 khán đài có sức chứa 80.000 chỗ ngồi là một không khí hết sức cuồng nhiệt.
Những tiếng cổ vũ truyền thống của người Bồ như “tentar Portugal, vítoria Portugal, vivo Ronaldo” (nghĩa là cố lên BĐN, BĐN chiến thắng và Ronaldo muôn năm) liên tục được các CĐV thay nhau hét lên trong lúc chúng tôi như bị mê hoặc khi được tận mắt thấy các thần tượng Ronaldo, Deco, Nani bằng xương bằng thịt đang khởi động, đùa giỡn dưới mặt sân cỏ cực đẹp.
Chúng tôi không muốn miêu tả về trận đấu bởi chắc chắn người hâm mộ bóng đá ở quê nhà cũng đã xem qua tivi. Chỉ biết nói rằng khi siêu sao Ronaldo bị chấn thương và rời sân, chúng tôi lại chịu cái cảm giác rùng mình trước những tiếng hò hét thất vọng của các CĐV.
Cũng may là đội tuyển BĐN không chỉ có mỗi Ronaldo mà các ngôi sao khác như Simao, Liedson, Nani hay Deco đều có thể tỏa sáng.
Khi Simao ấn định chiến thắng 3-0, dù chưa hết giờ nhưng các CĐV đã tranh thủ rời sân Ánh Sáng để ra quảng trường ăn mừng bởi trước đó họ đã biết tin Thụy Điển thua Đan Mạch 0-1, đồng nghĩa BĐN đã nắm cơ hội lớn giành chiếc vé tranh play-off.
Người BĐN vui vì không có Ronaldo nhưng đội vẫn chiến thắng, còn chúng tôi hạnh phúc bởi có lẽ cả đời mới được dịp tận mắt xem một trận cầu đỉnh cao như thế.
Bình luận (0)