Ở giải này cũng vậy, đầu quân cho đội Becamex Bình Dương, Quỳnh đoạt ngôi đầu bảng B với hai trận toàn thắng để giành quyền vào bán kết. Và dù thua Quốc Khánh ở bán kết, nhưng hôm qua, 10-11, tay vợt cựu vô địch quốc gia này vẫn dễ dàng đánh bại Trần Thanh Hoàng (Sóc Trăng) để giành chiếc HCĐ.
Không thể bỏ quần vợt!
Sinh năm 1975, ngay từ lúc 6 tuổi, Quỳnh đã theo bố đến sân tập quần vợt và đó cũng là sự khởi đầu cho cái nghiệp quần vợt với gắn với anh mãi đến nay. Năm 11 tuổi, Quỳnh vô địch giải trẻ toàn quốc, nhưng mốc son lớn nhất trong sự nghiệp của tay vợt này là anh từng giành 6 chức vô địch đơn nam quốc gia (trong đó có 5 lần vô địch liên tiếp trong màu áo Quân đội).
Một điểm đặc biệt nữa của Quỳnh là anh từng đầu quân cho rất nhiều đội khác nhau, từ TPHCM đến Quân đội, Cà Mau, Hà Nội và bây giờ là Becamex Bình Dương, nên nhiều người xem anh là “người digan” của quần vợt. Quỳnh giải thích lý do: “Ước muốn lớn nhất của tôi là có thể góp một phần công sức vào sự phát triển của quần vợt VN, nên địa phương nào chú trọng đầu tư cho môn này thì tôi sẽ đến”. Về việc chia tay đội tuyển quần vợt Hà Nội, nơi anh từng gây bất ngờ khi nhận làm HLV vào năm 2006, Quỳnh cho biết: “Khi ký hợp đồng làm HLV, một trong những mục tiêu của tôi là đưa quần vợt Hà Nội lên ngang tầm với các địa phương khác. Tuy vậy, quần vợt Hà Nội chưa đưa ra được kế hoạch dài hạn cho các tay vợt nam và đó là lý do tôi không thể tiếp tục công việc”.
Bước ngoặt năm 2002
Dù không thể duy trì được thể lực tốt như thời còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng niềm đam mê quần vợt của Quỳnh vẫn còn rất cháy bỏng. Năm 2002, tai nạn trượt cầu thang đã khiến Quỳnh bị chấn thương sọ não khá nặng và buộc phải giải nghệ. Trong lúc dưỡng bệnh, Quỳnh đã chăm chỉ luyện ngoại ngữ và năm 2003, anh sang Mỹ du học tại Trường Cao đẳng Independence Community theo khóa học 2 năm, chuyên ngành giáo dục thể chất. Tại đây, ngoài học hỏi phương pháp đào tạo VĐV, anh cũng thường xuyên dự các giải của trường để... đỡ nhớ quần vợt. Sau khi về nước vào năm 2005, “lão tướng” Đức Quỳnh đã thi đấu trở lại ở một số giải trong nước lẫn quốc tế. Lối đánh kinh nghiệm và giàu kỹ thuật của anh vẫn là điều để nhiều tay vợt trẻ phải học hỏi.
Sẽ gắn với nghiệp HLV
Hiện tại, Quỳnh ký hợp đồng làm VĐV của Becamex Bình Dương, nhưng bên cạnh đó, anh còn làm HLV riêng cho tay vợt trẻ của đội này là Bùi Trí Nguyên. Đồng thời, Quỳnh cũng là người hướng dẫn cho một số tay vợt ở các giải phong trào. Hằng năm, tay vợt cựu vô địch quốc gia này vẫn dành vài tuần qua Mỹ dự các khóa học ngắn hạn. Quỳnh tiết lộ rằng trong tương lai, anh sẽ tiếp tục sang Mỹ học để lấy bằng HLV quần vợt chuyên nghiệp.
Nhận xét về môi trường quần vợt VN hiện nay, Quỳnh tâm sự rằng các tay vợt bây giờ có nhiều điều kiện để thi đấu, cọ xát hơn so với thời của anh, nhưng đáng buồn là sự tiến bộ lại không nhiều. Một trong những nguyên nhân chính, theo Quỳnh, là do cơ chế quản lý, tổ chức của Liên đoàn Quần vợt VN (VTF) chưa thông thoáng, hợp lý. Quỳnh cũng cho rằng việc tổ chức một số giải đấu quốc tế “quá tầm” ở VN cũng chưa hợp lý và các VĐV của ta hầu như không học hỏi được gì qua các giải này. Theo Quỳnh, đó là một trong những lý do khiến khán giả ngày càng ít quan tâm đến quần vợt - một thực tế làm anh rất cay đắng. “Ngày xưa, những trận quần vợt cấp quốc gia có cả ngàn khán giả đến xem, còn bây giờ khán đài gần như vắng tanh trong cả các trận chung kết...” - Quỳnh tâm sự.
|
Vàng đổi chủ Tay vợt Lê Quốc Khánh (Quân đội) đã tạo bất ngờ lớn trong trận chung kết nam Giải Quần vợt các cây vợt xuất sắc toàn quốc - Cúp La Vie 2007 sau khi xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Đỗ Minh Quân 1-6, 6-3, 6-3 giành chức vô địch, một phần nhờ tay vợt số một VN này tự đánh bóng hỏng khá nhiều. Ở nội dung nữ, Huỳnh Mai Huỳnh (Tanimex) đăng quang sau khi thắng đồng đội Hoàng Ngân 6-4, 6-1. |
Bình luận (0)