icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người Mỹ muốn “cướp” Klinsmann

Quý Hà

CĐV Đức đang lo là dưới tác động của cô vợ người Mỹ gốc Hoa, J. Klinsmann sẽ chuyển sang dẫn dắt đội Mỹ cho gần gia đình!

Sau khi HLV J. Klinsmann đưa Đức lọt vào tứ kết World Cup 2006, dân Đức mừng 1 còn người dân Mỹ mừng 10. Bởi Klinsmann có thể trở thành HLV trưởng đội bóng xứ cờ hoa.

Sống kiểu Mỹ

Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đối với dân Đức lúc này, Jurgen Klinsmann có lẽ chỉ đợi để được... phong thánh. Tuy vậy, đối với người Mỹ thì có 1.001 lý do khiến có thể đánh cắp Klinsmann. Eric Wynalda, cựu tuyển thủ Mỹ từng khoác áo CLB Bochum (Đức) và hiện là bình luận viên bóng đá trên truyền hình Mỹ, cho rằng Klinsmann dẫn dắt Mỹ là giải pháp hợp lý nhất. Wynalda nói: “Nhà Klinsmann hiện nằm rất gần với... trung tâm huấn luyện bóng đá Carson (nơi tập huấn thường xuyên của đội Mỹ)”.

Không chỉ vậy, Klinsmann còn rất thích cuộc sống nước Mỹ, và ông cũng học được nhiều điều từ nước Mỹ. Người ta đã gọi phương pháp huấn luyện của Klinsmann là phương pháp Mỹ, với HLV thể lực hiện tại của Đức cũng theo chân Klinsmann từ California.

Cách nghĩ của Wynalda và nhiều người Mỹ làm cho CĐV Đức cáu tiết. Oliver Bierhoff, trưởng đoàn bóng đá Đức, phản bác thẳng thừng: “Klinsmann sẽ chẳng đi đâu cả! Sau World Cup, Klinsmann mới tính đến tương lai”.

Klinsmann sợ vợ

Vợ là người quyết định cuối cùng

Trước đây, cũng có nhiều vụ chuyển nhượng mà người quyết định cuối cùng là... vợ cầu thủ: Zidane rời Juventus sang Real Madrid theo lời cô vợ gốc Tây Ban Nha, Shevchenko bỏ AC Milan đến Chelsea vì cô vợ người Mỹ muốn sống ở đất nước nói tiếng Anh và bị vợ của tỉ phú Nga R. Abramovich tỉ tê!

T.Đ

Oliver Bierhoff nói đúng, nhưng có một lý do làm dân Đức lo ngay ngáy là họ sẽ mất Klinsmann vào tay Mỹ: Klinsmann cực kỳ... nghe lời vợ. Debbie Chin, vợ của Klinsmann, năm nay 35 tuổi là một phụ nữ gốc Hoa. Gia đình Debbie Chin đến Mỹ từ khi cô còn nhỏ. Đến năm 18 tuổi, Debbie giành được danh hiệu Gương mặt của năm (Look of the Year). Sau đó, Debbie phát triển sự nghiệp của mình như một người mẫu triển vọng trên các sàn diễn ở New York, Paris và Milan. Chính cơ duyên này đưa đẩy Debbie gặp Klinsmann tại quán cà phê lãng mạn ở Milan. Nhờ vậy mà Klinsmann được vợ gọi yêu là “anh chàng thích uống cà phê”.

Bộ đôi này kết hôn năm 1995, sau khi thống nhất một nguyên tắc bất di bất dịch: Debbie không được tận dụng tên họ Klinsmann vì mục đích thương mại. Klinsmann là người sống kín đáo nên ông không thích những xáo trộn. Năm 1997, khi Debbie đang mang bầu đứa con trai đầu lòng được 8 tháng (Klinsmann có 2 con, con trai Jonathan 9 tuổi và con gái Laila 5 tuổi), Klinsi tuyên bố với báo giới rằng vợ anh mới chỉ mang bầu 6 tháng. Vậy là một tháng sau, Jonathan ra đời trong yên bình, khi mà tất cả báo chí chuẩn bị hướng sự tập trung của mình vào sự kiện 2 tháng sau.

Tuy đảm đương vị trí HLV trưởng Đức nhưng Klinsmann vẫn sống... ở Mỹ và điều hành mọi việc bằng e-mail. Dĩ nhiên, bề ngoài Klinsmann luôn khẳng định với mọi người rằng vợ ông rất thông cảm với công việc. Tuy nhiên, câu chuyện về quyết định làm HLV trưởng Đức do chính Klinsmann kể làm người Đức giật mình: “Khi vợ tôi hỏi sẽ quyết định thế nào về lời mời làm HLV trưởng Đức, tôi chỉ nói rằng nếu không làm công việc này, tôi sẽ tiếc cả đời! Thế là vợ tôi đồng ý ngay sau 30 giây!”.

Nhưng Debbie yêu nước Mỹ, và có thể điều đó khiến Klinsi nghĩ lại sau World Cup 2006. Biết đâu khi đó người Mỹ sẽ mỉm cười...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo