Không ồn ào, náo nhiệt như ở VN nhưng ở Lào vẫn có phe vé và đặc biệt, người nắm giữ đến hơn 1/4 số vé vào SVĐ quốc gia Lào xem trận khai mạc VN – Thái Lan lại là một phụ nữ gốc Việt tên May, chủ hiệu cơm nổi tiếng SMK trên đường Khunboulom, cách khu chợ Sáng - chợ lớn nhất ở thủ đô Vientiane khoảng 100 m.
Bà May năm nay đã hơn 60 tuổi, có cha là người
Đó là lý do
Bà May trong quán cơm của mình. Ảnh: Q.LIÊM
Biết được ưu thế của quán, bà May đã nhờ con trai và cháu gái làm trong
Càng bất ngờ hơn khi chúng tôi hỏi đã bán được bao nhiêu vé, bà May vui vẻ cho biết: “Thực ra, tôi chỉ còn vài chục vé để dành cho một vài người bạn từ VN sẽ sang cổ vũ sáng nay. Mấy bữa nay, kiều bào mình đã mua gần hết để đi cổ vũ cho tuyển U23 VN rồi. Tùy theo mức độ thân quen mà tôi bán chênh lệch từ 10.000 đến 30.000 kíp (khoảng từ 20.000 đến 60.000 đồng). Tất nhiên, tôi chỉ ưu tiên bán cho đồng hương, còn người nước khác đến hỏi mua tôi đều nói hết vé. Một mình tôi góp đến 5.000 khán giả VN vào sân, tôi tin tưởng U23 VN chắc sẽ đấu hay hơn”.
Khi chúng tôi hỏi bà May có đi xem đội nhà đá hay không, bà trả lời chắc chắn bà sẽ cùng gia đình đi để góp một phần vào sự thành công của đội tuyển.
Bình luận (0)