Ngay sau khi những nhà tổ chức thông báo kết quả xét nghiệm trên, tạp chí Sports Illustrated đã hỏi thẳng Landis rằng anh có sử dụng doping không và câu trả lời của Landis là "không". Phóng viên của tạp chí Sports Illustrated "truy" tiếp nếu mẫu xét nghiệm B cũng cho ra kết quả dương tính thì sao (trong trường hợp này Landis sẽ chính thức bị tước danh hiệu vô địch)?
Landis đáp: "Tôi không hi vọng mẫu xét nghiệm B sẽ cho ra kết quả ngược lại, nhưng tôi hi vọng sẽ có cơ hội chứng minh cơ thể tôi tồn tại chất testosterone ở mức độ cao so với người bình thường".
Mẫu thử của Landis đã được lấy sau chặng 17 - chặng được xem là bước ngoặt quan trọng nhất giúp Landis đăng quang tại Tour de France 2006. Bởi trước đó ở chặng 16, Landis đã thi đấu không thành công và tụt xuống vị trí 11 trong bảng tổng sắp.
Trong hoàn cảnh ai cũng nghĩ Landis gần như tuyệt vọng trong cuộc đua giành áo vàng chung cuộc thì cuarơ người Mỹ bỗng hồi sinh mãnh liệt ở chặng 17 dài 130km từ Saint Jean de Maurienne - Morzine. Anh đã chạy băng băng về đích đầu tiên và bỏ xa đối thủ về sau là Carlos Sastre tới
5 phút 42 giây, đồng thời rút ngắn khoảng cách hơn 8 phút so với cuarơ dẫn đầu người Tây Ban Nha Oscar Pereiro xuống còn 30 giây trên bảng tổng sắp để đảo ngược hoàn toàn tình thế.
Nhưng đó chưa phải là điều đáng ngờ duy nhất. Điều khiến mọi người thắc mắc nhiều hơn là ngay sau khi giành chiến thắng ở Tour de France 2006, Landis đã bỏ liền hai cuộc đua lớn ở Hà Lan và Đan Mạch.
Những nhà tổ chức hai giải đấu này rất tức giận vì đội đua Phonak - nơi Landis khoác áo - đã thông báo hủy bỏ việc tham dự mà không đưa ra được lời giải thích về sự vắng mặt của Landis. Họ gọi điện cho Landis, quản lý của Landis và cả giám đốc đội đua Phonak nhưng không ai trả lời.
Chuyện Landis bị tước danh hiệu vô địch Tour de France 2006 chỉ còn là vấn đề thời gian vì kết quả xét nghiệm lần hai sẽ rất khó cho ra kết quả ngược lại với lần thử đầu tiên.
Bình luận (0)