Jimmy cho biết: “Tôi đã nói chuyện với bố ngay sau trận đấu và ông ta hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng tôi còn bình luận rất nhiều về đường chuyền của Paul Scholes. Nhưng sau đó, tôi nhận được cú điện thoại lúc nửa đêm và không thể tin được là bố đã qua đời!”.
Năm 1966, ông Alan Ball mới 21 tuổi và là cầu thủ trẻ nhất trong thành phần tuyển Anh đánh bại Đức 4-2 ở trận chung kết World Cup. Trong trận chung kết ấy, chính ông Ball đã chuyền bóng để Geoff Hurst ghi bàn thắng đầy tranh cãi giúp tuyển Anh dẫn trước 3-2 trong hiệp phụ. Ngay sau khi nhận được tin Alan Ball qua đời, Geoff Hurst và các cựu đồng đội khác đã bày tỏ sự thương tiếc đối với ông: “Alan chính là cầu thủ trẻ nhất và cũng là người chơi xuất sắc nhất trong trận chung kết World Cup 1966”. Alan Ball đã 72 lần khoác áo tuyển Anh từ năm 1965 đến 1975, thi đấu ở vị trí tiền vệ, ghi 8 bàn và ông cũng là người thứ hai trong đội hình vô địch năm 1966 đã qua đời. Trước đó, đội trưởng Bobby Moore mất vào năm 1993 vì bệnh ung thư.
Trong sự nghiệp thi đấu của mình, ông Alan Ball từng khoác áo các CLB Blackpool, Everton, Arsenal, Southampton và Bristol Rovers, trước khi chuyển qua làm HLV ở Portsmouth, Manchester City, Southampton, Blackpool, Stoke City và Exeter.
Bình luận (0)