Dù được nhà tài trợ quảng bá rộng rãi, được 2 nước đồng chủ nhà chuẩn bị rất chu đáo và khán giả hâm mộ chờ đón nồng nhiệt nhưng thực tế sân cỏ trong các cuộc tranh tài tại vòng đấu bảng Tiger Cup 2004 đã diễn ra không hấp dẫn như sự kỳ vọng của mọi người. Chất lượng chuyên môn không cao, nếu không muốn nói là có phần thụt lùi so với các giải trước. Những trận đấu không cân tài cân sức, kiểu như Thái Lan thắng Đông Timor 9-0 hay Indonesia thắng Campuchia 8-0..., dễ khiến khán giả nhàm chán vì dù cho 2 đội chưa ra sân họ cũng đã biết trước kết cục thắng thua. Sự chênh lệch quá lớn về trình độ và đẳng cấp giữa các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á, vốn đã là căn bệnh kinh niên từ nhiều năm trước đây, vẫn chưa thấy có những chuyển biến tích cực nào. Những trận đấu căng thẳng, kịch tính, cân tài cân sức như Thái Lan- Malaysia, Myanmar- Malaysia trở nên quá hiếm hoi. Thực tế đó quả là một tín hiệu đáng buồn cho sự phát triển của bóng đá khu vực, nơi từ lâu vốn đã là một “vùng trũng” trên bản đồ bóng đá thế giới.
Không có nhiều những nét mới về chiến thuật ở từng đội tuyển so với những giải đấu trước đây, ngoài một Indonesia có chút ít “lột xác” và chơi biến hóa hơn dưới bàn tay của HLV P. Withe.
Tiger Cup 2004 có thể nói là một giải đấu hiếm muộn ngôi sao. Việc đương kim vô địch Thái Lan mang theo một đội hình hoàn toàn mới mẻ, loại bỏ Kiatisak, Thonglao...,VN từ chối Văn Quyến hay Malaysia cấm cửa Indra Putra... đã phần nào làm cho những trận đấu kém hấp dẫn. Tại vòng đấu bảng, người hâm mộ chưa nhìn thấy bóng dáng của một cầu thủ nào có ảnh hưởng lên lối chơi của toàn đội như Chaiman hay Kiatisak của Thái Lan tại Tiger Cup 2002.
Thêm vào đó, vòng đấu bảng đã diễn ra không như mong đợi của mọi người bởi thất bại quá sớm của đương kim vô địch Thái Lan và VN- chủ nhà bảng A, vốn là 2 ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Sự sa sút phong độ của đội VN khiến cho khán đài trên sân Mỹ Đình trở nên trống vắng, người hâm mộ thất vọng với một giải bóng đá đang diễn ra trên đất nước mình. Một hoàn cảnh tương tự cũng đang diễn ra trên sân Bukit Jalil (Malaysia), trong những trận không có đội nhà góp mặt.
Bình luận (0)