Trận Olympic VN chạm trán Olympic Iran ở lượt trận cuối cùng của Giải Bóng đá quốc tế chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội - Cúp Eximbank 2010 diễn ra chiều nay, 2-10, sẽ có ý nghĩa như trận chung kết. Dù cùng được 4 điểm với Olympic Iran nhưng do kém về hiệu số bàn thắng nên Olympic VN buộc phải giành chiến thắng mới đoạt cúp.
Olympic VN của Đinh Thành Trung (trái) cần thi đấu nhanh trước hàng thủ Olympic Iran có nhiều cầu thủ xoay trở chậm. Ảnh: Quang Liêm
Sau khi tuyển VN dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto thất bại trong việc giành cúp chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Mỹ Đình, áp lực đè nặng lên vai “đàn em” là tuyển Olympic VN. Chính vì khó khăn như vậy nên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cùng nhiều lãnh đạo ngành đã đến động viên tinh thần các tuyển thủ Olympic VN cố gắng thi đấu hết sức mình để giành kết quả cao nhất. Bản thân thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng tự động viên nhau cố gắng quyết đấu với đội bóng vùng Vịnh để giữ chiếc cúp ở lại VN sau nhiều năm luôn thuộc về các đội bóng nước ngoài.
Sau trận hòa 0-0 với Olympic Singapore, HLV Avramovic của đội bóng đến từ đảo quốc sư tử nhận định khả năng chiến thắng của Olympic VN trước Olympic Iran là khá cao: “Cầu thủ VN đá nhanh, di chuyển nhiều. Nếu duy trì được suốt trong 90 phút, tôi cho rằng Olympic Iran không đối phó được bởi đội bóng Tây Á có nhiều cầu thủ nặng nề không thể theo đuổi được sự nhanh nhẹn của đội VN.
Tuy nhiên, đội bóng đến từ Tây Á lại có một số cầu thủ có thể gây đột biến, vì thế đội chủ nhà cần phải có bàn thắng trước”. Nhà cầm quân người Serbia cũng đánh giá rất cao hàng tiền vệ cơ động của Olympic VN và cho rằng khả năng tạo bùng nổ trước hàng phòng ngự Iran ở trận quyết đấu này sẽ rất lớn.
Tuy nhiên, HLV Phan Thanh Hùng vẫn rất lo vì ở trận tới, tiền vệ Bùi Văn Hiếu sẽ bị treo giò. Nhiệm vụ đánh chặn ở tuyến giữa buộc lòng phải giao cho tiền vệ Hoàng Văn Bình, một cầu thủ có lối đá rất quyết liệt, dễ bị phạt thẻ. Nếu Văn Bình chơi không tốt sẽ tạo tâm lý dây chuyền cho hàng thủ, đặc biệt là vị trí của trung vệ Minh Đức vốn mắc nhiều sai sót trong cả hai trận đấu với Olympic Malaysia và Olympic Singapore.
Các cầu thủ Iran đã chứng tỏ đẳng cấp của một cường quốc bóng đá châu Á khi thể hiện phong cách chơi bóng hiện đại. Cộng thêm lợi thế về thể hình, Iran chắc chắn sẽ khiến các học trò HLV Phan Thanh Hùng mệt mỏi hơn cả hai cuộc chạm trán với Olympic Singapore và Olympic Malaysia trước đó.
Nếu giành ngôi vô địch, ngoài khoản thưởng 20.000 USD từ ban tổ chức, Olympic VN chắc chắn sẽ được “động viên” lớn từ những nhà tài trợ khác cũng như từ VFF. Đó sẽ là nguồn “doping” tinh thần lớn cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng bởi nếu vô địch, mỗi cầu thủ nhận được vài chục triệu đồng, một con số không nhỏ với các tuyển thủ trẻ.
Bình luận (0)