Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Những bước ngoặt đã bị bỏ lỡ...

Lê Thanh

. Duyên nợ: VN không lặp lại được kỳ tích ở bán kết 1998 trước Thái Lan (thắng 3-0) và nhận thất bại đậm đà nhất kể từ khi thua đối thủ này 0-4 ở trận chung kết SEA Games 1995. Đây là trận thua thứ 6 của VN trong 8 lần gặp nhau kể từ năm 1995

Sai lầm hàng thủ và những cơ hội hiếm hoi bị bỏ lỡ khiến đội VN lần thứ 2 liên tiếp phải tranh hạng 3 với Malaysia lúc 16 giờ ngày 29-12

Chỉ có trời mới biết được điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì dừng lại chỉnh bóng, Huỳnh Hồng Sơn lại sút ngay trước khung thành bỏ trống trong tình huống đánh dấu thời điểm đội Việt Nam bắt đầu tăng tốc. Thế nhưng Hồng Sơn  không sút, bàn thắng không đến, bước ngoặt thay đổi cục diện trận đấu đã bị bỏ lỡ. Một lần nữa, đội VN phải dừng bước trước Thái Lan trong nỗi buồn sâu đậm của người hâm mộ ...

Càng đáng tiếc hơn khi thế trận cho thấy, lẽ ra chúng ta có thể gây khó khăn hơn, tạo hoài nghi nhiều hơn cho đối thủ nếu ban huấn  luyện thực hiện sự chọn lựa khác đi. Sự cẩn trọng (quá mức chăng?) đã khiến đội nhà bắt đầu trận trong thế lùi rất sâu. Nhiều tình huống, cặp tiền vệ Quang Trường – Trường Giang chơi phòng ngự ngang vị trí trung vệ thòng, còn hai tiền đạo Huỳnh Đức – Hồng Sơn đói bóng, khá lạc lõng trong vòng vây của những chiếc áo đỏ.

Chính sự thận trọng  của đội VN cho phép đội Thái Lan bình tĩnh triển khai đội hình. Như võ sĩ quyền Anh có quyền ngắm nghía chọn chỗ yếu của đối thủ, họ thong thả thử nghiệm các đòn đánh nhử đủ kiểu: thọc sâu, bật tường trung lộ rồi sút xa. Không khí bắt đầu ngột ngạt trước khung thành Minh Quang. Nhưng bất ngờ bàn thắng lại đến từ tình huống tưởng chừng vô hại: cú tạt biên gần như đầu tiên từ Chaiman tìm thấy Worawoot “bỏ quên” giữa 2 hậu vệ VN và ghi bàn bằng cú sút cận thành sấm sét. Điểm yếu của hàng thủ VN đã bị Thái Lan nhận diện và khai thác quá dễ dàng.

Đó chưa phải điều tồi tệ nhất, vì sau đó, như theo kịch bản viết sẵn, đội VN tăng tốc tràn lên, tổng công kích vào khung thành thủ môn Kittisak. Lập tức cơ hội bùng nổ, những cú thọc sâu khéo léo đưa Hồng Sơn rồi Quang Trường trong vài phút liên tiếp đối mặt Kittisak. Nếu ghi bàn, chắc chắn đội VN sẽ nhận được liều thuốc kích thích cần thiết để phát huy tối đa phẩm chất chuyên môn và sức mạnh tinh thần của mình.

Tuy nhiên, ngọn lửa mới nhen nhóm chẳng những không tìm được làn gió may mắn để bùng lên mà lại còn phải nhận gáo nước lạnh phũ phàng. Đội VN vừa không có bàn thắng, vừa mắc sai lầm cả hàng thủ lẫn tiền vệ để Narongchai thong thả kết thúc trực diện như giữa chốn không người. Lửa tinh thần bị dập tắt, kết quả hầu như đã định đoạt cho dù đầu hiệp 2, đòn khích lệ cùng những đường binh chót của ông Calisto thông qua “tiểu tướng”  Văn Quyến và siêu dự bị Phương Nam có giúp đội VN tăng tốc, tạo sức ép nhất định lên Thái Lan. Nhưng chúng ta vẫn không thể ghi được bàn thắng để rồi mau chóng “xẹp” xuống. 2 bàn thua kế tiếp trong thế trận rệu rã như muối xát vào tim người hâm mộ.

Trận đấu sẽ khác chăng nếu ông Calisto quyết định chơi ăn miếng trả miếng hơn ngay từ đầu trận, buộc đấu thủ phải hoài nghi? Có thể lắm, vì những thời điểm tăng tốc của VN cho thấy hàng thủ Thái Lan cũng có vấn đề. Tuy nhiên, tất cả chỉ là giả định. Đáng nói hơn là chúng ta đã đối đầu đối thủ mạnh hơn – tượng đài của khu vực -  bằng đội hình có 7 tân binh chưa từng nếm mùi bán kết ở giải quốc tế lớn, với nhiều gương mặt trẻ sẽ có dịp phục thù năm sau tại SEA Games. Vậy hỡi người hâm mộ, buồn nhưng chớ bi quan, vì tương lai sáng sủa vẫn ở phía trước đội tuyển nếu chúng ta học được những bài học từ những trận thua...!

 Phát biểu sau trận đấu

HLV CALISTO: “Thái Lan đã chơi rất tốt và họ chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Hàng phòng ngự của chúng tôi đã mắc 2 sai lầm và phải trả giá khiến tinh thần của toàn đội bị ảnh hưởng. Bằng sức mạnh đã thể hiện, Thái Lan xứng đáng là ứng cử viên hàng đầu, trong khi chúng tôi lại có nhiều cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm. Tôi không phàn nàn về lỗi lầm của cá nhân cầu thủ, vì đấy là sai lầm tập thể”.

HLV PETER WITHE: “Thái Lan luôn tôn trọng một đối thủ lớn như đội VN. Vì vậy, tôi rất hài lòng với tinh thần, thái độ và phong độ của các học trò. Họ đã chơi với 100% khả năng của mình. Ở Tiger Cup 2002, Thái Lan đã tung nhiều cầu thủ trẻ vào đội hình chính để rèn luyện và họ sẽ là nòng cốt của đội Thái Lan ở SEA Games 22. Vượt qua đội VN trong trận bán kết, tôi tin Thái Lan sẽ bảo vệ thành công chức vô địch Tiger Cup”.

Y.N

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo