xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những cuộc lật đổ nơi hậu trường

ĐÔNG LINH

Cầu thủ trở về sau quãng nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia và các CLB Ngoại hạng Anh đã phải đối mặt với những thất bại khó tin và việc các nhà cầm quân bị sa thải

Tính cả 2 trường hợp Brendan Rodgers (CLB Leicester) và Graham Potter (Chelsea) phải rời ghế nóng sau vòng đấu 29, sân cỏ xứ sương mù chạm tay đến kỷ lục buồn với 12 nhà cầm quân bị sa thải khi mùa giải 2022 - 2023 chỉ vừa đi qua hơn 2/3 chặng đường. Chưa bao giờ Giải Ngoại hạng Anh rơi vào tình cảnh bi đát đến vậy - ngoài sự tốn kém có thể đong đếm bằng con số hàng chục, hàng trăm triệu bảng Anh cho việc đền bù hợp đồng, còn là mức độ cạnh tranh ngày càng dữ dội qua từng vòng đấu mà bất cứ đội bóng nào cảm thấy vẫn có thể "còn nước còn tát" là lập tức xuống tay "trảm tướng".

Dự đoán trong những ngày tới, nếu không đưa được Liverpool thoát khỏi khủng hoảng mà đỉnh điểm là cuộc chạm trán với đội đầu bảng Arsenal ở vòng đấu cuối tuần này, ngay cả Jurgen Klopp cũng khó tránh khỏi cơn thịnh nộ từ các ông chủ Mỹ của "The Kop".

Thất bại 1-4 dưới tay Man City ngay sau thời gian nghỉ kéo dài 2 tuần, Liverpool phải nhận trận thua thứ 9 từ đầu mùa, điều họ chưa từng phải đối mặt suốt 8 năm qua. Tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng sau khi bị loại sớm ở 3 mặt trận League Cup, FA Cup và Champions League, chẳng có gì bảo đảm Liverpool sẽ góp mặt trở lại ở tốp 4 đội dẫn đầu Giải Ngoại hạng Anh, qua đó giành quyền tham dự cúp châu Âu mùa tới.

Những cuộc lật đổ nơi hậu trường - Ảnh 1.

Thomas Tuchel (trái) và Graham Potter là nạn nhân của “lò xay HLV” Chelsea. (Ảnh: SPORTBUZZER)

Viễn cảnh trắng tay toàn diện không chỉ đe dọa Liverpool mà nay gần như đã hiển hiện với Chelsea. Văng khỏi nửa trên bảng xếp hạng Giải Ngoại hạng sau thất bại 0-2 trên sân nhà ở cuộc đối đầu với Aston Villa, "The Blues" buộc phải thanh lý hợp đồng với Graham Potter chỉ sau 7 tháng và tiếp tục tìm kiếm nhà cầm quân thứ 3 khi nhà tài phiệt Mỹ Todd Boehly tiếp quản đội bóng chưa tròn năm.

Chi hơn nửa tỉ bảng Anh cho thị trường chuyển nhượng từ đầu mùa nhưng kết quả nhận lại từ Chelsea thật sự khiến Todd Boehly thất vọng. Thomas Tuchel rời đi, Graham Potter thay thế trên ghế nóng cũng không phải là một HLV "tay mơ" nhưng Chelsea hiện tại lại là một đoàn quân ô hợp thay vì một ứng viên cho các danh hiệu. Lối chơi nhạt nhòa, thiếu bản sắc, cầu thủ không thật sự khát khao chiến đấu vì màu cờ sắc áo, Chelsea có lẽ chỉ còn chờ "nộp mạng" cho Real Madrid ở tứ kết Champions League là khép lại một mùa giải thảm họa!

Cuộc chạy đua giành vé dự cúp châu Âu đã khó lường, những cuộc chiến của nhóm đội lo trụ hạng cũng đang vào giai đoạn quyết liệt không kém. Ba suất rớt hạng hiện là nỗi ám ảnh của… 8 đội bóng với cách biệt điểm số chỉ tương đương 1 trận thắng giữa đội hạng 13 và đội xếp áp chót ở vị trí 19. Southampton đã thay đến 2 HLV nhưng khó đổi vận, gần như cầm chắc suất vé đầu tiên xuống chơi Giải Hạng nhất mùa tới. Trừ West Ham và Nottingham Forest vẫn đặt niềm tin nơi 2 nhà cầm quân David Moyes và Steven Cooper, cả 6 đội còn lại đều đã thay tướng nhưng số phận vẫn như "chỉ mành treo chuông", phải đối mặt với hiểm họa rớt hạng qua từng vòng đấu.

Nhiều tên tuổi lừng lẫy trong giới cầm quân đã phải ra đi khi đội bóng của họ sa sút, như Thomas Tuchel, Steven Gerrard, Frank Lampard, Patrick Vieira, Antonio Conte, Brendan Rodgers…
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo