Đội VN chỉ chơi tốt trong 15 phút đầu hiệp 2 khi Trọng Hoàng vào sân
Ngay trong buổi họp báo sau trận thua 0-2 trước U23 Hàn Quốc, ông thầy người Bồ Đào Nha bực bội: “Tôi không nhìn vào tỷ số bởi nếu chơi tốt mà thua thì vẫn có thể chấp nhận được. Đằng này các cầu thủ đã đá quá tệ và thua. Đó là nỗi buồn nhân đôi. Các cầu thủ đã không thực hiện tốt ý đồ chiến thuật dẫn tới việc không kiểm soát được tình hình, để đối phương làm chủ trận đấu”.
Quả đúng là nỗi buồn nhân đôi, khi ngay trước thềm AFF – Suzuki Cup 2010, ĐTQG liên tục chứng tỏ sự bất ổn của mình trước hàng loạt giải giao hữu, thậm chí còn suýt thua cả đàn em U23 của mình ngay trong trận đấu tập vào tháng 10 vừa qua.
Chỉ cần nhìn vào lực lượng hiện tại, người hâm mộ sẽ thấy rõ khoảng trống mà tiền đạo số 1 Công Vinh hay trung vệ Phước Tứ để lại trong đội tuyển. Với Việt Thắng, cầu thủ này vẫn chưa thể tìm lại phong độ dù HLV Lê Thuỵ Hải đã tạo không ít cơ hội cho anh. Các cầu thủ từng là trụ cột của đội tuyển khác như Minh Phương, Tài Em, Minh Châu, Quang Thanh, Vũ Phong… dù vẫn được trọng dụng ở CLB nhưng đã sa sút đi rất nhiều so với 2 năm trước đây.
Thực tế ấy đòi hỏi tuyển Việt Nam phải có sự thay máu lực lượng nhưng chưa thấy bóng dáng gương mặt mới nào sáng giá. Thôi thì đành hy vọng theo cách thầy Tô: “Cách tốt nhất để khắc phục mọi vấn đề bây giờ chỉ là lao động. Phải tập luyện hết sức mới để khắc phục những yếu kém đã bộc lộ”.
Bình luận (0)