Trước vòng đấu này, nhiều người nghĩ HLV Vương Tiến Dũng sẽ phải ra đi nếu Thể Công lại thua trên sân của QK4. Những người không tin vào khả năng đó nhất chính là CĐV Thể Công. Họ nghĩ rằng đội bóng thân yêu của mình có thể thua trước HAGL hay sẩy chân tại Đồng Tháp chứ không tin những người lính Thể Công có thể thua trước lính Quân khu. Nhưng điều mà chẳng ai nghĩ đến ấy lại xảy ra. Sau trận đấu, ban huấn luyện của Thể Công đã ngồi bất động trên sân QK4 hàng giờ. Rất nhiều CĐV Thể Công theo đội bóng vào Nghệ An để động viên đội nhà nhưng sau trận đấu họ cũng ngồi bất động trên khán đài, giống hệt những “bại binh”, “bại tướng” dưới sân.
Khả năng ông Dũng phải ra đi trong những ngày tới là rất lớn nhưng lúc này không ai trong số những nhân vật quan trọng ở Thể Công đề cập hai từ này. HLV Vương Tiến Dũng, Chủ tịch CLB Hồ Tri Liêm và cố vấn Lê Thụy Hải - những người được coi có thể xoay chuyển cục diện ở Thể Công lúc này - đều tắt ĐTDĐ khi trận đấu kết thúc.
Có lẽ những người đứng mũi chịu sào ở Thể Công chỉ còn đợi thời điểm thích hợp để mời một HLV khác thay thế ông Dũng. Có thể là hết giai đoạn 1 của mùa giải này, Thể Công sẽ phải làm điều mà không ai muốn: Thay đổi HLV và thay đổi cả mục tiêu từ vô địch sang... trụ hạng!
Bình luận (0)