Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nỗi đau chung của bóng đá thủ đô

Mạnh Duy

Không chỉ sa sút về chuyên môn, bóng đá Hà Nội còn xấu hổ gấp bội vì vụ CĐV Hà Nội chửi thề và ném đầu chó khiến sân Hàng Đẫy bị đóng cửa một trận

CLB Hà Nội ACB bị phạt tiền và sẽ phải thi đấu một trận không có khán giả sau những rắc rối mới nhất mà CĐV đội bóng này gây ra. Phải chăng đội bóng này bất lực trước đội ngũ CĐV ngỗ ngược của mình và liệu có phải tất cả CĐV Hà Nội ACB đều là những người thích quậy?

img
Chân dung một CĐV quá khích của Hà Nội ACB. Ảnh: H.Anh


Có quan hệ với cầu thủ


Chỉ một bộ phận CĐV Hà Nội ACB thường xuyên làm hỏng những “bữa tiệc” của hội CĐV. Theo một số thông tin, những kẻ bất trị nhất trong số những CĐV thích quậy là anh em, họ hàng hoặc có quan hệ thân thiết với ngay chính cầu thủ trong đội bóng Hà Nội ACB. Thậm chí, có những người đã từng là thành viên ở các tuyến đào tạo trẻ của Hà Nội ACB hiện nay và Công an Hà Nội trước đây nhưng vì nhiều lý do (chủ yếu liên quan đến tư cách đạo đức) nên đã không thể trụ được ở đội bóng.


Thông tin hậu trường từ vụ ném đầu chó được một thành viên trong hội CĐV đứng ở tư cách “trung lập” tiết lộ: “Trước trận đấu với Thể Công (ngày 4-4), anh em trong hội CĐV có rủ nhau đi uống bia và ăn thịt chó. Việc mang đầu chó vào sân để rồi sau đó ném xuống chỉ là ý tưởng của một vài người chứ không phải là “chủ trương” chung của các thành viên trong hội CĐV”.


Việc những CĐV bất trị đều là những người có mối quan hệ thân tình với cầu thủ hay đội bóng chính là lý do chính khiến Hà Nội ACB không thể xử lý dứt điểm được sự nhiễu loạn do một nhóm nhỏ CĐV gây ra. Ngay cả khi những nhóm người cầm cờ CLB miệng hô vang ủng hộ đội nhưng thực chất lại là làm hại đội bóng này thì CLB cũng đành bó tay.


Vẫn còn những người biết xấu hổ


Trên diễn đàn chf.com.vn của hội CĐV Hà Nội ACB sau vụ ném đầu chó xuống sân cũng đã có những ý kiến lên án hành vi của những “con sâu”: “Nói tục, chửi bậy trên sân không phải là hành vi của những CĐV yêu bóng đá Hà Nội. Thế mà có người còn lý luận rằng việc chửi thì ở sân nào chẳng xuất hiện. Cả hành động ném đầu chó nữa, tôi nghĩ chúng ta nên lấy đó làm xấu hổ chứ đừng xem nó như một trò tiêu khiển” (ldphuong, trích trên diễn đàn của hội CĐV Hà Nội ACB).


Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tâm sự rằng: “Từ giờ trở đi, tôi rất sợ khi ra sân Hàng Đẫy xem bóng đá. Chắc chắn không chỉ có tôi đâu, nhiều người cũng sẽ có cảm giác đó, dù họ yêu bóng đá thủ đô. Một sân vận động có truyền thống và lưu dấu nhiều kỷ niệm đẹp của bóng đá VN mà phải bị đóng cửa vì hành vi vô văn hóa của CĐV thì đây là nỗi đau chung của bóng đá Hà Nội chứ không của riêng cá nhân ai”.

Văn hóa xuống kéo theo thành tích

Thành tích của bóng đá Hà Nội trong những mùa giải gần đây đều rất bết bát. Hòa Phát Hà Nội (tiền thân là đội Đường Sắt) và Hà Nội ACB (Công an Hà Nội trước đây) đều đã rớt hạng. Không những thế, hai đội bóng được coi là có tiềm lực của bóng đá thủ đô này còn thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa, không bản sắc. Sự góp mặt của T&T Hà Nội với thành tích mỗi năm thăng một hạng không đủ cứu vãn hình ảnh bóng đá Hà Nội, nhất là sau vụ của thủ môn Dương Hồng Sơn.

M.Duy

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo