xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Nữ siêu nhân" chạy từ 4 sa mạc đến Swiss Ultra Triathlon

Đông Linh - Ảnh: Đ.Tùng, NVCC

(NLĐO) - Từng được cộng đồng chạy bộ ngưỡng mộ khi chinh phục 4 sa mạc lớn trên thế giới, Vũ Phương Thanh tiếp tục gây chấn động khi về nhất Swiss Ultra Triathlon 2022 sau hành trình thử sức kéo dài hơn 13 ngày.

Swiss Ultra Triathlon với các "món" thử thách 38 km bơi, 1.800 km đạp xe và 422 km chạy bộ kết thúc từ cuối tháng 8-2022 nhưng dư âm của giải đấu siêu khắc nghiệt tại Thụy Sĩ vẫn để lại vô vàn cảm xúc trong lòng Vũ Phương Thanh dù đấy không phải là lần đầu tiên cô chinh phục thành công một sự kiện chạy hàng đầu.

Thử thách mùa thu Trung Âu

Để hình dung mức độ "bão cấp 12" của Swiss Ultra Triathlon 2022, hãy bắt đầu với cự ly chạy 422 km với đòi hỏi về sức bền cao gấp nhiều lần những người tham dự cuộc thi lừng danh Ironman mà đường chạy "chỉ" dài 140,6 km. Vận động viên còn cần phải hoàn thành cự ly bơi 38km và đạp xe 1.800 km trong thời gian qui định. Tính ra, tổng quãng đường của Swiss Ultra Triathlon gấp 10 lần quãng đường mà một vận động viên thi ba môn phối hợp Ironman phải trải qua. Mường tượng một cách cụ thể, đó là VĐV phải đạp xe từ TP HCM ra Hà Nội, sau đó chạy bộ từ Nha Trang trở vào TP HCM và bơi trong khoảng 10 giờ không nghỉ!

Nữ siêu nhân chạy từ 4 sa mạc đến Swiss Ultra Triathlon - Ảnh 1.

Vũ Phương Thanh đạp xe 1.800 kmkm trong hơn 180 giờ

Không "hoang dã" như tên gọi, giải đấu siêu thử thách này được tổ chức ngay trong thành phố St.Gallen, khá đầy đủ tiện nghi. Tất cả ba môn thi đều diễn ra trong vòng lặp để thuận tiện cho khâu hậu cần. Các vận động viên thi bơi trong bể 50 mét ngoài trời ở Buchs còn đua xe đạp theo đường vòng dài 9 km từ hồ bơi ngoài trời đến Rheindamm và ngược lại. Đường chạy được bố trí xung quanh hồ bơi ngoài trời dài 1,25 km. Mỗi người tham gia có một lều 3x3m dùng làm trạm tiếp nước để nạp năng lượng, chất điện giải bổ sung sau mỗi vòng đấu.

Nữ siêu nhân chạy từ 4 sa mạc đến Swiss Ultra Triathlon - Ảnh 2.

... bơi hơn 22 giờ trong bể bơi 50m để hoàn tất nội dung 38km

Chiến tích vô địch của Vũ Phương Thanh – nickname trong giới chạy bộ là Thanh Vũ – ai cũng rõ nhưng có nghe cô kể chi tiết về toàn bộ hành trình, chắc chắn mọi người sẽ không thể nén nổi sự xúc động. "Bản thân vốn không thích mọi thứ thuận lợi, phẳng lặng quá nên năm 2015, tôi rời bỏ công việc ở hãng tin tài chính Bloomberg và đi tìm những thử thách mới. Chính ở các môn thể thao đòi hỏi sức bền, thử thách ý chí như những cuộc thi chạy, tôi đã tìm thấy mình đồng thời suy nghĩ sẽ truyền đi thông điệp "Không gì là không thể" để mỗi người luôn nỗ lực, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình", Thanh chia sẻ.

Nữ siêu nhân chạy từ 4 sa mạc đến Swiss Ultra Triathlon - Ảnh 3.

chạy bộ 422km trong hơn 124 giờ

Phải hoàn thành 38km bơi trong vòng 27 giờ, có lúc, Thanh đã ở dưới nước liên tục trong 12 giờ và vì mệt lại lạnh nên thậm chí cô còn ngủ ngay trong lúc bơi. Lạnh quá, cô phải bỏ lên bờ dùng máy sấy làm ấm cơ thể, chợp mắt một lúc rồi lại tiếp tục bơi. Thú nhận yếu nhất khoản đạp xe, lại phải đối mặt với đường đua rất hẹp, dốc hướng xuống sông hoặc thung lũng, Thanh gần như "chịu trận" với nhiều thời điểm mưa lạnh như nước đá tạt vào người hoặc trời nắng nóng khủng khiếp. Cho tới phần chạy bộ cuối cùng, cô quyết định chạy 80-90% chặng đường và sau đó giảm tốc khi cơ thể quá mệt hay có dấu hiệu chấn thương. Chỉ một điều cô tâm niệm, phải hạn chế tối đa việc đi bộ và nhất là không để nảy ra ý định bỏ cuộc…

Nữ siêu nhân chạy từ 4 sa mạc đến Swiss Ultra Triathlon - Ảnh 4.

Thanh Vũ hoàn thành siêu thử thách Swiss Ultra 2022

Sau hơn 13 ngày thi đấu bền bỉ trong điều kiện thử thách bản thân cực kỳ nghiệt ngã, Vũ Phương Thanh đã hoàn tất cuộc thi với tổng thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây, tương đương 13 ngày 16 giờ 27 phút và 55 giây so với thời gian quy định 14,4 ngày. Ngoài Vũ Phương Thanh, có thêm Zacharias Nadine - nữ VĐV người Pháp sinh năm 1962 - về đích trong khi 2 VĐV nữ còn lại đều lần lượt bỏ cuộc hoặc phải dừng thi vì vượt quá thời gian cho phép.

Không thích sự phẳng lặng, êm đềm

Trước khi thực sự gây chú ý trên mạng xã hội Việt Nam, Vũ Phương Thanh cũng đã có nhiều năm tập chạy và tích lũy rất nhiều kinh nghiệm ở các giải chạy "khó nhằn" khác, ở cả trong nước và quốc tế. Cô sinh năm 1990 tại Hà Nội, sang Singapore học từ năm 13 tuổi. Sau đó, cô theo học quản trị kinh doanh tại Canada và Anh rồi làm chuyên viên phân tích tài chính của hãng tin tài chính Bloomberg. Thế nhưng, cô gái gốc Hà thành này cảm thấy cuộc sống không trọn vẹn khi mọi thứ thuận lợi, phẳng lặng quá.

Nữ siêu nhân chạy từ 4 sa mạc đến Swiss Ultra Triathlon - Ảnh 5.

Chinh phục 4 đại sa mạc trong năm 2016

Cô nghỉ việc và "tìm thấy" bản thân trên đường chạy, và là các đường chạy đặc biệt giàu tính thử thách. Phương Thanh được mang biệt danh "Cô gái chạy vòng quanh thế giới" hay "Cô gái sa mạc" sau khi chinh phục Giải Ultra Marathon 4 Deserts Grand Slam (bao gồm sa mạc Atacama ở Chile, sa mạc Gobi ở Trung Quốc, sa mạc Sahara ở Ai Cập và sa mạc lạnh Antarctica ở Nam cực) với tổng quãng đường khoảng 1.000km trong vòng một năm 2016.

Tháng 5-2017, Thanh hoàn thành giải chạy The Track với cự ly 522 km tại Úc kéo dài 9 chặng trong vòng 10 ngày. Tháng 9 cùng năm, cô tham gia giải chạy danh tiếng Ultra Trail du Mont-Blanc 171 km tại Pháp nhưng không hoàn thành cuộc thi khi chỉ còn cách đích 24km. Đây là "thất bại" lớn đầu tiên và rất đáng tiếc của Thanh trong loạt các giải chạy siêu bền.

Nữ siêu nhân chạy từ 4 sa mạc đến Swiss Ultra Triathlon - Ảnh 6.

Khộng lùi bước trước mọi khó khăn, thử thách

Cô tìm lại mình qua các thử thách mang tên Grand to Grand Ultra dài 273 km tại Bắc Mỹ (năm 2018), Everest Trail Race dài 186 km tại Nepal (năm 2019) trước khi đại dịch Covid ập tới. "Tôi vốn không có kinh nghiệm và năng khiếu trong lĩnh vực thể thao, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, không lùi bước trước những thử thách trong cuộc sống", Thanh nói.

Thanh thường dành từ 15 đến 17 giờ mỗi tuần để tập luyện, gác lại nhiều thú vui giải trí thường nhật hay những cuộc tụ tập vui với bạn bè. Cô mãn nguyện với sự lựa chọn của mình mặc dù đối với nhiều người, lịch sinh hoạt như vậy khá "khắc khổ" và nhàm chán. Trong dịp sinh nhật lần thứ 31 của mình, Thanh đã bơi 31km trong bể bơi để mừng tuổi mới.

Nữ siêu nhân chạy từ 4 sa mạc đến Swiss Ultra Triathlon - Ảnh 7.

Vũ Phương Thanh là đại sứ của nhiều giải chạy lớn trong nước

Ở Việt Nam, Thanh cũng đã từng hoàn thành cự ly 100km tại giải chạy vượt núi Vietnam Mountain Marathon tại Sa Pa. Ngoài ra, cô gái này đảm nhiệm vai trò MC cổ động, tiếp sức vận động viên tại cổng đích ở giải chạy Vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và nhiều giải chạy khác.

Truyền cảm hứng cho giới trẻ

Ý chí thép và khả năng chơi thể thao siêu bền của Vũ Phương Thanh khiến bạn bè khắp nơi có cái nhìn xác thực hơn về con người Việt Nam. Không những vậy, hình ảnh cô gái mảnh mai trước những thử thách thể lực khắc nghiệt rất có thể làm thức tỉnh các bạn trẻ "Gen Z", những người đang mải mê với điện thoại thông minh, với công nghệ hiện đại mà quên đi việc tập luyện thể dục thể thao, thờ ơ những kết nối với gia đình và xã hội.

Nữ siêu nhân chạy từ 4 sa mạc đến Swiss Ultra Triathlon - Ảnh 8.

Tham gia cùng Forbes

Sau khi đăng quang ở Thụy Sĩ, gần nửa năm qua, cô tất bật với rất nhiều hoạt động cả trong lẫn ngoài đường chạy. Rất nhiều cuộc hội thảo mời Thanh đến tham dự, kể về những chuyến đi vừa mang tính phiêu lưu, vừa đầy ắp tính chinh phục đồng thời chuyển tải kinh nghiệm vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Cứ như thế, cô bị cuốn vào nhịp sống hối hả và hài lòng với những trải nghiệm của bản thân.

Nữ siêu nhân chạy từ 4 sa mạc đến Swiss Ultra Triathlon - Ảnh 9.

Góp mặt chương trình Xuân Quý Mão của VTV

"Hiện tại tôi đảm nhận vị trí đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng nước giải khát có gắn bó với thể thao trên nhiều phương diện. Chạy và tham gia nhiều thử thách vẫn là mối quan tâm hàng đầu của tôi, cả về cá nhân lẫn công việc. Chuyện tương lai sẽ tùy duyên nhưng cho phép tôi được giữ riêng cho bản thân. Mọi người vẫn sẽ luôn nhìn thấy hình ảnh một Thanh Vũ luôn lạc quan, tươi cười bởi bản thân chưa từng biết quay lưng trước khó khăn hay đầu hàng số phận. Thanh Vũ cũng sẽ tiếp tục khám phá, chinh phục những sự kiện thể thao khác trong tương lai gần, mong được mọi người ủng hộ", Phương Thanh chia sẻ.

Nữ siêu nhân chạy từ 4 sa mạc đến Swiss Ultra Triathlon - Ảnh 10.

Hình ảnh "nữ siêu nhân" dịu dàng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo