Wei Chen Yang là đối thủ quen thuộc của Huỳnh Châu. Anh từng hạ Wei Chen hai lần ở giải tuyển chọn vòng loại Olympic và vô địch châu Á 2012.
Do biết khá rõ về nhau, Huỳnh Châu và Wei Chen nhập cuộc thận trọng nhưng không kém phần hấp dẫn trong hiệp 1. Tuy nhiên, trong một cú đá chẻ tấn công, Châu đã hở ngực và dính cú đấm trả của Wei Chen và mất 1 điểm. Đầu hiệp 2, ngay sau tiếng còi nhập cuộc, Wei Chen tung cú vòng cầu sở trường để lấy thêm 2 điểm và anh có thêm 1 điểm sau cú đá chẻ ở giây 30.
Sau giây thứ 35, Châu gỡ được 1 điểm từ cú đá thẳng để kết thúc hiệp 2 bằng ti số 1-5. Dù tấn công tích cực nhưng Châu không thể đảo ngược tình thế trong hiệp 3 khi Wei Chen phòng thủ khá tốt.
Huỳnh Châu (giáp xanh) chịu thua Wei Chen 1-5. Ảnh: Reuters
Thất bại này khiến Châu phải chờ đợi đến vòng bán kết, nếu như Wei Chen được vào chung kết thì anh mới được tham dự vòng đấu vớt tranh HCĐ diễn ra vào rạng sáng 9-8 (giờ Việt Nam). Nếu Wei Chen không thể vượt qua bán kết, xem như Huỳnh Châu chính thức dừng bước tại Olympic London 2012.
Chiến thắng trận này, Wei Chen sẽ gặp hạt giống số 7 người Nga Alexey Denisenko trong trận tứ kết, người đã vượt qua võ sĩ người Costa Rica Heiner Oviedo với tỉ số 5-3.
* Nữ đô vật Nguyễn Thị Lụa cũng vừa thua đối thủ là ứng viên cho tấm HCV Olympic, VĐV gốc việt Carol Huỳnh.
Trận đấu kêt thúc lúc 19 giờ 25 (giờ VN) với phần thắng tuyệt đối thuộc về Carol Huỳnh, nhà vô địch Olympic Bắc Kinh 2008 ở nội dung 48kg vật tự do của nữ.
Dù đã 32 tuổi nhưng Carol Huỳnh vẫn dẻo dai, sung sức và khát khao bảo vệ tấm HCV tại nội dung này trước khi giã từ sự nghiệp. Trong khi đó Nguyễn Thị Lụa chưa bình phục hoàn toàn chấn thương.
Thua 0-5 ngay trận đấu đầu tiên, Lụa rời Olympic khi gần như chưa có cơ hội để chứng tỏ bản thân bởi đối thủ đầu tiên là “ngọn núi” quá lớn, tương tự Văn Ngọc Tú (judo), Lê Huỳnh Châu (taekwondo) cũng đụng ứng viên HCV ngay trận ra quân.
Hy vọng huy chương của thể thao VN gần như không còn dù 2 VĐV điền kinh Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thị Việt Anh chưa thi đấu.
Bình luận (0)