Trận đấu này nhận được kỳ vọng lớn bởi sân Hàng Đẫy không chỉ đón chào sự trở lại của nhà cầm quân Bồ Đào Nha mà Muang Thong còn có Thonglao, tiền vệ trụ cột của HAGL một thời và nhiều tuyển thủ Thái Lan từng nhiều lần đến Hà Nội.
Tuy nhiên, kỳ vọng về một trận cầu đẹp sụp đổ ngay từ trong hiệp đấu thứ nhất khi đội khách chơi an toàn, còn chủ nhà Hà Nội T&T không dám thắng. Thỉnh thoảng, CĐV thấy Thonglao tung ra vài cú sút xa nhưng đều không trúng đích. Không chỉ thiếu uy lực, người sút cũng chẳng thiết tha ghi bàn cho lắm. Trong sân “thiếu lửa” đã đành, bên ngoài đường biên, ông Calisto cũng hiếm khi thể hiện những trạng thái cảm xúc đa dạng như thời còn dẫn dắt tuyển Việt Nam. Dường như các học trò của ông đều đã được quán triệt mục tiêu giành một điểm là xong.
Khi còn ở Việt Nam, HLV Calisto nhiều lần nói rằng: “Thà thua mà chơi tốt còn hơn thắng nhưng chơi tồi” nhưng chiều 3-5, trước đông đảo báo giới Việt Nam lẫn Thái Lan, ông lại có phát ngôn gây sốc, trái ngược hẳn với thứ triết lý bóng đá mà ông vẫn tôn thờ. “Quan trọng là mục tiêu lọt vào vòng sau của Muang Thong đã đạt được. Tôi thừa nhận là Muang Thong có thể chơi tốt hơn nhưng điều đó không cần thiết với mục tiêu một điểm ở trận này”- ông Calisto lý giải cho màn trình diễn nghèo nàn của các học trò.
Xem trong trận đấu chiều qua, người ta có cảm giác môi trường mới dường như có thể làm thay đổi phong cách nghề nghiệp của con người. Ông Calisto sau khi sang Thái đã thay đổi triết lý bóng đá, bằng chứng ấy được thể hiện ở lối chơi của Muang Thong và những lời ông tuyên bố.
Có lẽ nhà cầm quân Bồ Đào Nha muốn dành sức chơi tốt tại Giải Vô địch Thái Lan và những trận căng thẳng hơn tại vòng loại trực tiếp AFC Cup. Nhưng rõ ràng với những gì đã trình diễn, CĐV của Muang Thong, đội bóng được xem là có tiềm lực tài chính mạnh nhất Thái Lan hiện nay, những người có mặt khá đông ở sân Hàng Đẫy chiều 3-5 cũng không thể hài lòng với đội bóng con cưng của họ. Hay là HLV Calisto muốn giữ chút thể diện cho bầu Hiển của chủ nhà Hà Nội T&T, đội bóng từng rất muốn có sự phục vụ của ông?
HLV Goetz ra mắt trong tuần này
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ vừa tiết lộ: “Việc đàm phán hợp đồng với HLV trưởng người nước ngoài đã xong. Sau khi Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn đi công tác nước ngoài về, chúng tôi dự định sẽ công bố danh tính HLV trưởng”. VFF không đủ dũng cảm nghiêng về phương án Stoichkov dù trước đó đã có nhà tài trợ hứa trả phần lớn tiền lương để HLV người Bulgaria trở thành thuyền trưởng bóng đá Việt Nam. Diễn biến mới nhất cho thấy việc VFF sẽ chọn Falko Goetz khi nhà cầm quân người Đức chịu giảm số tiền đền bù hợp đồng nếu bị sa thải trước thời hạn. Ông Hỷ khẳng định là trong tuần này, HLV mới sẽ tới Hà Nội. |
Bình luận (0)