Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ông Riedl bị la ó

Mạnh Duy

XM.Hải Phòng thua 0-2 ngay trên sân nhà trước M.Nam Định, thất bại thứ hai của họ sau 3 vòng trong lúc B.Bình Dương gục ngã 1-3 trước Thể Công tại Hà Nội

Người hâm mộ Hải Phòng tan nát cõi lòng vào chiều qua, 1-3, khi chứng kiến đội bóng con cưng thua đối thủ bị đánh giá thấp là M.Nam Định 0-2. Đã xuất hiện những tiếng la ó yêu cầu Riedl ra đi. Người Hải Phòng lại càng nhớ hơn HLV Vương Tiến Dũng khi Thể Công của ông Dũng vượt qua đương kim vô địch B. Bình Dương một cách đầy bản lĩnh trên sân Hàng Đẫy trong buổi chiều cùng ngày với tỉ số 3-1.

img
HLV Riedl (bìa trái) buồn bã chứng kiến XM.Hải Phòng thua trận thứ hai. Ảnh: M.Thông

Đánh mất mình


Mùa giải trước, XM.Hải Phòng hạ Nam Định tới 4-1. Đội bóng đất cảng dưới thời HLV Vương Tiến Dũng khi đó luôn chơi tưng bừng trên “thánh địa” Lạch Tray, đến nỗi nhiều người có cảm giác XM.Hải Phòng có thể “nghiền nát” bất cứ đội bóng nào! B.Bình Dương, HAGL, Thể Công đều đã phải trắng tay rời Lạch Tray và chỉ duy nhất ĐTLA là “đại gia” kiếm được một điểm ở chảo lửa này!


Nhưng mới chỉ nửa năm qua đi, niềm tự hào đó đã trở thành nỗi xấu hổ. Ở vòng đấu thứ hai, nếu không có pha thổi phạt đền gây tranh cãi của trọng tài Dương Văn Hiền, XM.Hải Phòng có lẽ đã không thể có được trận thắng đầu tiên khi tiếp Thể Công. Ở vòng 3 này, M.Nam Định đã cho thầy trò Riedl phơi áo ngay trên sân nhà. Trước một M.Nam Định không quá mạnh, Hải Phòng muốn áp đặt thế trận ngay từ đầu nhưng các đường lên bóng của họ hoàn toàn bế tắc.


Vắng Minh Châu, Văn Thành và De Jesus không phải là lý do chính khiến sức mạnh của đội chủ sân Lạch Tray bị suy yếu. Điều quan trọng là lối chơi truyền thống của họ đang mất dần. Bề ngoài thì XM.Hải Phòng dường như vẫn rất máu lửa nhưng thực tế thì họ không còn là một tập thể mạnh. Hai bàn thắng của Nam Định đã chứng tỏ điều đó. Đội bóng đất cảng “chết” chỉ trong vòng có 3 phút ngắn ngủi (từ phút 80 đến phút 83). Ở bàn đầu tiên, hậu vệ Mai Ngọc Quang lóng ngóng phá bóng về lưới nhà trong khi đó ở bàn thua thứ hai, hàng thủ XM.Hải Phòng nhìn Amaobi phá bẫy việt vị sau khi tuyến trên không tận dụng được tình huống phạt góc.


Nhiều sao nên rối?


Ông Riedl đã bị CĐV Hải Phòng la ó khá nhiều, trong lúc khá đông người hâm mộ bỏ về sau bàn thua thứ hai. Một số CĐV đã ném chai lọ và cả khăn quàng mang màu cờ sắc áo của đội bóng xuống sân cũng như về phía HLV Riedl. Nhà cầm quân người Áo cho rằng đội vắng quá nhiều cầu thủ, đặc biệt là ba trụ cột De Jesus, Minh Châu và Văn Thành. Nhưng cách giải thích của ông Riedl xem ra không hợp lý cho lắm. Việc o bế cầu thủ một cách quá mức đã khiến một số cá nhân trong đội bóng này bắt đầu mắc bệnh ngôi sao. Vua phá lưới Trindade và cầu thủ nội ghi bàn tốt nhất - Ngọc Thanh – vẫn “tịt ngòi”, trong đó Ngọc Thanh phải nghỉ vài tuần vì vừa gặp chấn thương nặng!


Ngồi trên khán đài, HLV Trần Văn Phúc- một người con của Hải Phòng - nhận xét: “Hai cánh của đội yếu quá. Thể lực cũng yếu. Đá thế thì sập bẫy của Nam Định ngay”. Chính HLV Riedl cũng thừa nhận Hải Phòng đuối hơn về thể lực so với đội khách nhưng đó lại là một nghịch lý rất nan giải. Bởi Hải Phòng chính là một trong những đội bóng quản quân chặt nhất. Trước mùa giải, họ thậm chí còn không nghỉ Tết, không những thế, họ tập 5 buổi/ tuần và các cầu thủ không được xả trại vào cuối tuần.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo