xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phá lưới De Gea để đến với M.U

Trần Đoàn

Đó là mục tiêu của tiền đạo R.Lukaku trong trận Everton làm khách trên sân Old Trafford lúc 22 giờ ngày 3-4 (K+1)

Lukaku hiện là điểm sáng hiếm hoi của Everton và bóng đá Bỉ tại Giải Ngoại hạng Anh mùa này. Anh đã ghi 25 bàn cho đội bóng áo xanh thành Liverpool, trong đó có 6 pha lập công trong 7 trận gần nhất (mọi giải). Phong độ sáng chói của ngôi sao 22 tuổi người Bỉ giúp Everton trụ lại ở vị trí thứ 12, vào đến bán kết Cúp FA (có thể gặp M.U hoặc West Ham). Chính chiếc vé bán kết Cúp FA cũng giúp HLV R.Martinez giảm bớt sức ép.

Lukaku càng thi đấu tốt, Everton càng lo mất người. Các tin đồn rộ lên cho thấy M.U rất muốn trung phong người Bỉ đến sân Old Trafford mùa tới, đó là phi vụ đầu tư đường dài khi Rooney luống tuổi. Trong khi đó, Lukaku bày tỏ mong muốn chơi bóng cho M.U, ngay cả khi “quỷ đỏ” không lọt vào tốp 4 trở lại Champions League mùa sau. Cách tốt nhất để anh ghi thêm điểm trước các tuyển trạch viên ở sân Old Trafford là phá lưới thủ môn De Gea vào tối 3-4!

Tiền đạo người Bỉ háo hức tái hợp với J.Mourinho, người trước đây không ngại chia tay với anh lúc còn dẫn dắt Chelsea. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha lúc đó cho rằng Lukaku vẫn còn non, chưa thể cạnh tranh với các tiền đạo hàng đầu ở sân Stamford Bridge. Hiện tại, trung phong 22 tuổi này cũng là mục tiêu theo đuổi của PSG, Real Madrid và Bayern Munich.

 

Lukaku (phải) đang là điểm tựa cho Everton Ảnh: REUTERS
Lukaku (phải) đang là điểm tựa cho Everton Ảnh: REUTERS

 

Lãnh đạo M.U đang nhắm Mourinho là ứng viên hàng đầu thế chỗ ông Van Gaal. HLV người Hà Lan có lẽ không thích bị sa thải sớm nên mùa này, mỗi khi M.U lâm nguy là ông được “giải cứu”. Những trận thắng đúng lúc trước Everton (lượt đi), trên sân Anfield của Liverpool, đánh bại Arsenal rồi 2 tuần trước hạ chủ nhà Man City giúp “quỷ đỏ” duy trì hy vọng trở lại tốp 4. Nếu Man City (51 điểm) mất điểm tại Bournemouth đêm 2-4, M.U sẽ có cơ hội vươn lên hạng 4 khi thắng Everton tối 3-4.

Tuy nhiên, chính HLV Van Gaal cũng thừa nhận Everton là đối thủ khó chịu với M.U. Sau khi chỉ thắng 4 trong số 40 trận đầu tiên trước M.U ở Premier League, Everton đã thắng 4/7 lần đối đầu gần nhất. Nghịch lý cho thầy trò HLV Martinez là ở giải ngoại hạng, họ chơi tốt mỗi khi rời xa nhà, kiếm được 22 điểm so với chỉ 16 điểm trên sân Goodison Park. Trong 14 trận làm khách gần nhất ở Premier League, Everton chỉ thua vỏn vẹn một.

Ngược lại, M.U phòng ngự tốt hơn trên sân nhà ở giải ngoại hạng. Họ chỉ mới thua 2 trận, thành tích chỉ kém mỗi đội đầu bảng Leicester. Thầy trò HLV Van Gaal đang tìm kiếm chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên sân nhà, thành tích mà họ chưa tái lập kể từ khi có được chuỗi 6 trận toàn thắng vào tháng tư năm ngoái.

Tuy nhiên, với Lukaku, Everton tự tin đủ khả năng gây sốc tại sân Old Trafford. Tiền đạo người Bỉ là 1 trong 4 người đã ghi hat-trick vào lưới “quỷ đỏ” bên cạnh D.Kuyt (Liverpool),  D.Bentley (Tottenham) và S.Eto’o (Chelsea). Everton cũng là đội có tỉ lệ dứt điểm thành bàn cao nhất Premier League với 18%. Đó là lời cảnh báo dành cho hàng thủ kém ổn định của M.U, vốn chỉ có thủ môn De Gea là đáng tin cậy nhất.

 

Lịch truyền hình trực tiếp

l Tối 3-4: Udinese - Napoli (17:30, BTV5); Leicester - Southampton (19:30, K+PM); Lazio - Roma (20:00, BTV5); Fiorentina - Sampdoria (20:00, SCTV15)

l Rạng sáng 4-4: Sevilla - Sociedad (1:30, K+PC); Inter – Torino (1:45, BTV5).

 

CĐV Aston Villa nổi giận

Thua đậm Chelsea với tỉ số 0-4 trong trận đấu sớm vòng 32 vào tối 2-4, Aston Villa tiến gần hơn đến suất rớt hạng đầu tiên ở Giải Ngoại hạng Anh mùa này. Trong và sau trận, CĐV đội chủ sân Villa Park giơ nhiều biểu ngữ và hô vang đòi đuổi chủ tịch CLB, ông Lerner, vì đã để đội chìm xuống đáy bảng xếp hạng. Villa mới được 16 điểm và để lọt lưới 62 bàn.

Trận thắng đậm giúp Chelsea tạm vươn lên vị trí thứ 9. Tân binh Pato ghi bàn từ chấm phạt đền trong ngày ra mắt dù được đem về trước đó 64 ngày! Hết mục tiêu phấn đấu nên HLV Hiddink cũng đưa tiền vệ Ruben Loftus-Cheek vào sân từ đầu (anh cũng mở tỉ số) và thử lửa cầu thủ 18 tuổi Clarke Salter.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo