“Ông còn đam mê nào khác ngoài bóng đá?”- “Tôi có nhiều đam mê nhưng khi đến đây, tôi tập trung 100% cho công việc và mục tiêu của mình”. Cách ông đáp lại sự tò mò của báo giới về mình thật khôn ngoan. Nó khác hẳn sự thẳng băng và không ngại mất lòng của người tiền nhiệm Calisto.
2. Từ khi ông Goetz ngồi vào ghế nóng, chưa một phóng viên nào nhấc điện thoại để hỏi được ông một câu xung quanh các thông tin về đội tuyển. Nhà cầm quân người Đức luôn khéo léo từ chối những câu hỏi xung quanh chuyện “tế nhị” của đội tuyển. Ông đã từng nói: “Tôi và giới truyền thông sẽ hợp tác tốt với nhau trên cơ sở chơi đẹp”.
HLV Goetz đến giờ này vẫn giữ kín số điện thoại ông đang dùng ở Việt Nam. Chỉ có lãnh đạo cao nhất của VFF và người phiên dịch thân cận của ông biết được số điện thoại này nhưng họ đều đã được nhắc nhở tuyệt đối không tiết lộ cho giới truyền thông.
Thời ông Calisto cầm quân, thỉnh thoảng những thông tin quan trọng về đội tuyển vẫn bị rò rỉ và đôi khi mức độ xác thực của chúng không được kiểm chứng. Thế nên mới có chuyện, khi ông Calisto quyết định chia tay bóng đá Việt Nam, có tờ báo còn biết trước cả lãnh đạo VFF. Sau này, HLV Calisto thừa nhận ông và một phóng viên ở tờ báo này là bạn.
Cách ứng xử của ông Goetz với giới truyền thông đã phần nào tạo ra một không khí chuyên nghiệp hơn ở đội tuyển. Khi ông Goetz không có thói quen “buôn chuyện” thì các tuyển thủ cũng dần dần học được cách “giữ mồm”.
3. Hôm qua, 8-7, HLV người Đức trả lời trực tuyến một website thể thao về cuộc sống sau hơn một tháng ở Việt Nam, vẫn theo phong cách khôn ngoan. Có người hỏi: “Ông theo trường phái cầm quân của Mourinho hay Guardiola?” thì ông bảo: “Tôi ở giữa vì mỗi người đều có cái hay riêng”. Một câu hỏi khác: “Giữa Ronaldo và Messi, ông chọn ai?”, HLV Goetz nói ông thích Xavi hơn hai người đó.
Bình luận (0)