Sau khi đã có được tấm thẻ báo chí, những người có nhu cầu về khách sạn còn được xe của BTC đưa về tận nơi. Dù thời điểm chúng tôi đến Bangkok là lúc tan tầm nhưng anh bạn tình nguyện viên vẫn niềm nở đưa về tận khách sạn nằm ở trung tâm Bangkok, cách sân bay 20 km và chờ đợi kẹt xe gần... 3 giờ. Chỉ có điều hơi bất tiện là anh chàng tình nguyện viên này không nói được tiếng Anh!
Một ngày trước khi môn thi đầu tiên diễn ra, phóng viên từ các quốc gia cũng đã bắt đầu đổ về Bangkok, trong đó có rất nhiều phóng viên VN. Anh Prawit Metta - phụ trách giúp đỡ các phóng viên tại sân bay – nhận xét: “Phóng viên VN chiếm số lượng áp đảo. Riêng sáng nay (26-11), tôi đã tiếp hơn 40 nhà báo VN rồi đấy”. Vừa nói, anh này vừa đưa cho chúng tôi xem bản danh sách khá dài các phóng viên viết, ảnh, truyền hình, phát thanh của VN đã “hạ cánh” ở Bangkok. Chưa nói đến thành tích của đội bắn súng trong ngày “khai hội” nhưng lực lượng phóng viên VN đông đảo có thể xem là một nguồn động viên lớn dành cho các VĐV, đồng thời hâm nóng không khí SEA Games còn khá “lạnh” tại thủ đô Thái Lan. Chính anh chàng Prawit còn giơ ngón tay cái bày tỏ sự thán phục: “Phóng viên VN xứng đáng được HCV trong ngày khởi động SEA Games”.
Bình luận (0)