xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Ninh mê bóng đá

Bài, ảnh, clip: Tường Phước

(NLĐO) - Trải qua 10 ngày thi đấu kịch tính, lượt trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 31 kết thúc hôm 18-5. Ngoài màn trình diễn xuất sắc của chủ nhà Việt Nam và tuyển nữ Thái Lan, ấn tượng sâu đậm ở sân chơi kỳ này là sự cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá Quảng Ninh.

Quảng Ninh mê bóng đá - Ảnh 1.

Khán đài B sân Cẩm Phả rợp cờ đỏ sao vàng trong trận đấu của tuyển nữ Việt Nam

Lần đầu tiên, môn bóng đá nữ SEA Games được tổ chức tại sân vận động Cẩm Phả (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Ngoài chất lượng mặt cỏ và cơ sở hạ tầng hiện đại, niềm đam mê bóng đá của dân Quảng Ninh nói riêng và các địa phương lân cận nói chung đã gây ấn tượng sâu đậm.

Từ cụ già đến trẻ nhỏ, ai ai cũng yêu thích bóng đá và sẵn sàng dành thời gian để góp mặt trên khán đài cổ vũ đội nhà. Đó là lý do khiến số lượng khán giả trên dưới 16.000 người, chật kín cầu trường Cẩm Phả mỗi khi thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu.

Quảng Ninh mê bóng đá - Ảnh 2.

Khán giả lớn tuổi

Quảng Ninh mê bóng đá - Ảnh 3.

... và trẻ tuổi chen kín các khán đài

Thời tiết mưa thất thường ở TP Cẩm Phả trong thời điểm diễn ra SEA Games lắm lúc khiến ban tổ chức phải hoãn thời gian thi đấu để đảm bảo chất lượng chuyên môn cho các màn so tài đỉnh cao. Nhiều khán giả phải di chuyển một chặng đường dài để có thể có mặt sớm hơn một giờ trước mỗi trận cầu và lộ rõ sự thất vọng khi hay tin trận đấu bị dời lại. Tuy nhiên, họ vẫn sẵn sàng trụ lại những quán nước ven sân vận động và chờ đợi đến hơn 4 tiếng sau để được vào sân chứng kiến các cô gái thi đấu.

Môn bóng đá nữ SEA Games 31 có 7 đội tuyển tham dự. Ngoài chủ nhà Việt Nam, các đội bóng nữ còn lại đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước sự nhiệt huyết của khán giả nhà và khẳng định điều đó mang tới sự hưng phấn cho tuyển nữ Việt Nam, tạo áp lực đối với các đối thủ nước ngoài. 

Sau những thất bại trước chủ nhà Việt Nam, HLV trưởng tuyển nữ Philippines, Campuchia và Myanmar đều quả quyết rằng chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng khán đài chen kín người ở một trận đấu bóng đá của phái nữ như tại sân Cẩm Phả.

Hình ảnh người hâm mộ Quảng Ninh xếp hàng dài trước cổng sân vận động từ 3 giờ sáng để được nhận vé vào xem trực tiếp các trận đấu đã tạo ấn tượng đẹp. Vì số lượng chỗ ngồi sân Cẩm Phả có hạn nên nhiều người vui sướng, rạng rỡ khi cầm được tấm vé trên tay nhưng cũng không ít phải thất thểu ra về do chậm chân.

Gần 16.000 khán giả cổ vũ cuồng nhiệt trên sân Cẩm Phả - Clip: Tường Phước

Trong trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam với Philippines tại vòng bảng, cụ ông Năm Hoành nay đã 87 tuổi, tại vị trên khán đài, chăm chú dõi theo từng tình huống bóng và hào hứng với màn ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc của thầy trò HLV Mai Đức Chung. 

Ông cho biết mình và người con trai 46 tuổi thường đi xe gắn máy từ TP Hạ Long đến TP Cẩm Phả mỗi khi nơi đây có sự kiện bóng đá. Thói quen này không chỉ giúp ông giải tỏa căng thẳng, áp lực công việc hằng ngày mà còn tạo niềm vui để sống lâu, sống khỏe cùng con cháu.

Không khí cuồng nhiệt trên khán đài sân Cẩm Phả tại SEA Games 31 - Clip: Tường Phước

Ngoài các khán giả đứng tuổi, những trẻ nhỏ đất mỏ cũng rành rọt khi được hỏi về bóng đá. "Ở SEA Games 31, cháu rất thần tượng chị Thanh Nhã (tuyển thủ 20 tuổi Nguyễn Thị Thanh Nhã) vì vừa xinh lại đá bóng hay. Cháu hy vọng chị và các đồng đội sẽ đoạt HCV" - một người hâm mộ 8 tuổi cho biết trong trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Myanmar tối 18-5.

Không chỉ thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Quảng Ninh còn sở hữu các cơ sở hạ tầng thi đấu thể thao thuộc loại hiện đại nhất Việt Nam và là địa điểm tổ chức các môn thi đấu ở SEA Games 31 nhiều thứ 2 quốc gia, sau Hà Nội.

Sân vận động Cẩm Phả là một trong 4 địa điểm tổ chức bộ môn bóng đá, được đánh giá có chất lượng mặt cỏ đạt tiêu chuẩn và khán đài có sức chứa lớn.

Tuyển nữ Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tinh thần mỗi khi thi đấu trên sân Cẩm Phả - Clip: Tường Phước

Người hâm mộ Quảng Ninh mê bóng đá - Clip: Tường Phước

CLB Than Quảng Ninh từng là một đội bóng mạnh và thuộc nhóm ứng cử viên vô địch V-League trong nhiều mùa giải. Nhưng khi giải đấu năm 2021 bị hủy vì dịch bệnh, đội bóng này cũng giải thể vì không còn kinh phí hoạt động.

Hiện trạng này khiến người hâm mộ Quảng Ninh nhói lòng, tỉ tê: "Sân đẹp vậy mà không còn đội bóng chủ nhà thì tiếc thật. Hy vọng bóng đá Quảng Ninh sẽ sớm trở lại".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo