Đây là phản hồi sau khi có thông tin rằng giám đốc điều hành Real, ông Pedro Trapote, nói đã đạt được thỏa thuận Ronaldo cho chuyển nhượng vào dịp hè sắp tới. Ông Calderon khẳng định họ đã hết quan tâm tới Ronaldo,
Trước đó, thông tin về Ronaldo tiếp tục làm huấn luyện viên Alex Ferguson "nổi nóng". Đang ở Nhật Bản cùng MU dự Club World Cup, nhận được câu hỏi về đàm phán hợp đồng vụ Ronaldo, ngài Ferguson cay cú: "“Tôi sẽ đàm phán hợp đồng với "đám đó" ư? Dĩ nhiên là không. Tôi sẽ không bao giờ bán cho họ một con virus nào cả. Không có chuyện đó. Không có bất kỳ thỏa thuận nào cả”. “Nếu cứ tiếp tục lo xem Real sẽ nói gì, chúng tôi sẽ không thể tập trung vào những trận đấu khó khăn sắp tới”.
Trước đây, David Beckham, Ruud van Nistelrooy và Gabriel Heinze từng đã chuyển từ Old Trafford sang Madrid, nhưng những bình luận không ngớt của Real về Ronaldo dường như đã khiến ông Ferguson quyết tâm hơn bao giờ hết nhằm giữ chân cầu thủ người Bồ Đào Nha.
Chính những lời cay cú này mà Real buộc phải lên tiếng. Sau khi khẳng định thông tin trên không chính xác, ông Calderon cũng nói thêm rằng cảm thấy “buồn vì một huấn luyện viên chuyên nghiệp như ông Ferguson lại có thể đưa ra những tuyên bố như thế”.
Bản thân Ronaldo cũng phản ứng lại khi nói rằng anh hạnh phúc vì được ở lại chơi ở Old Trafford và không hề biết tới ý định của Real. “Tôi không quan tâm. Tôi không đọc báo. Chúng tôi đang ở Nhật nên tôi không biết bất kỳ một điều gì xảy ra xung quanh tôi”. Quả bóng vàng 2008 tuyên bố: “Tôi hạnh phúc vì được thi đấu tại Man Utd”.
Bình luận (0)