xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Real Madrid vào tứ kết sau trận thua sốc, Ancelotti xin lỗi CĐV

Đông Linh- Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Để thủng lưới đến 4 bàn nhưng xuất sắc cản phá thành công đến 6 bàn thua trông thấy khác, thủ môn đội trưởng Iker Casillas góp công lớn đưa Real Madrid vượt qua Schalke 04 để giành vé đi tiếp vào tứ kết sau thất bại 3-4 ở trận lượt về vòng 1/8 tại sân nhà Bernabeu rạng sáng 11-3.

Nếu trọng tài Damir Skomina cho trận đấu đá thêm ít phút nữa, không biết diễn biến sau cùng sẽ còn đi đến đâu bởi khi tiếng còi dứt trận vang lên ở phút 90+5, sau tiếng thở phào mừng đội nhà thoát hiểm, rất đông trong số gần 7 vạn khán giả có mặt trên khán đài sân Bernabeu lập tức chuyển sang la chộ chính các cầu thủ áo trắng chủ nhà. 

Họ dùng khăn tay vo tròn ném xuống sân để phản ứng thất bại 3-4 của Real Madrid, trận thua đầu tiên sau chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp ở Champions League kể từ sau khi giành danh hiệu vô địch thứ 10 ở sân chơi này mùa hè năm ngoái. Trong mắt người hâm mộ, việc để thua một đối thủ trung bình như Schalke ngay trên sân nhà là điều không thể chấp nhận được, kể cả có vượt qua chính đội bóng Đức bằng tỉ số chung cuộc 5-4 sau hai lượt đấu để “lết” vào tứ kết…

 

Christian Fuchs mở tỉ số cho Schalke
Christian Fuchs mở tỉ số cho Schalke

 

Thật ra, kết cục này không phải khó dự báo khi chính Real Madrid đang lâm vào một cuộc khủng hoảng, dù chưa đến mức mất kiểm soát, nhưng cũng đủ để họ phải liên tục đối mặt với nhiều mối đe dọa trên mọi đấu trường. Đã trắng tay ở Cúp Nhà vua, mất ngôi đầu ở La Liga và giờ đây đi tiếp ở Champions League bằng lối chơi thiếu thuyết phục, Real có bị phản ứng từ chính khán giả nhà cũng là điều không thể tránh khỏi.

Lợi thế chiến thắng 2-0 trong trận lượt đi cách đây nửa tháng bỗng trở nên quá mong manh với Real Madrid trong lần tái đấu rạng sáng 11-3 khi họ liên tục bị Schalke dẫn bàn ngay trong hiệp một. Chỉ tiếc là cú sốc mà thầy trò HLV Di Matteo dự định bày ra ngay tại sân Bernabeu đã không thể trọn vẹn với một Ronaldo thi đấu như “lên đồng” trong 45 phút đầu tiên cũng như một Casillas “người nhện” nhiều lần khiến các chân sút Schalke phải nản lòng ở hiệp hai…

 

Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn ở Champions League với cú đúp trong trận

Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn ở Champions League với cú đúp bàn thắng bằng đầu trong trận

 

Christian Fuchs mở tỉ số cho đội khách Schalke từ phút 20 sau pha căng ngang của Tranquillo Barnetta bên cánh phải và cú sút của anh bật tay thủ môn Iker Casillas đi luôn vào lưới Real. Trong tình huống này, cặp trung vệ Real đã hoàn toàn bỏ lỏng Fuchs còn Khedira có thể xông vào truy cản nhưng lại đứng yên, nhìn đồng hương phá lưới đội nhà.

Phút 25, từ pha đá phạt góc cánh phải của Toni Kroos, Ronaldo bật cao đánh đầu thoải mái, đưa bóng nằm gọn trong khung thành của Schalke khi thủ thành Timon Wellenreuther chỉ còn biết đứng nhìn. 1-1 cho Real Madrid và tổng tỉ số đã là 3-1 cho đội chủ nhà.

 

Hunterlaar cũng có cú đúp cho Schalke nhưng đội khách không đủ vào tứ kết

Hunterlaar cũng có cú đúp cho Schalke nhưng đội khách không thể vào tứ kết

 

Chỉ vài tích tắc sau cú sút dội xà ngang khung thành Real, phút 40, Klaas-Jan Hunterlaar tái lập thế dẫn bàn bằng cú sút bồi cận thành sau pha dứt điểm của Christian Fuchs bị Casillas xô ra.

Niềm vui của đội khách một lần nữa bị dội gáo nước lạnh, vẫn chỉ sau 5 phút, lần này Fabio Coentrao lật bóng từ biên trái để Ronaldo tiếp tục thực hiện pha đánh đầu không thể cản phá, san bằng cách biệt 2-2 ở trận lượt về này.

Sau giờ nghỉ, Benzema đưa Real Madrid vượt lên trước 3-2 với pha ghi bàn ở phút 53 thì bốn phút sau, cầu thủ 19 tuổi Leroy Sane sút hạ Casillas bằng cú cứa lòng đẳng cấp từ bên ngoài vòng cấm, san bằng tỉ số 3-3 cho Schalke.

 

Benzema ghi bàn cho Real
Benzema ghi bàn cho Real

 

Diễn biến trận đấu đến lúc này trở nên vô cùng hấp dẫn, đặc biệt sau khi Luka Mdric vào sân và chính anh phá bóng vụng về, thành đường chuyền để Klaas-Jan Hunterlaar băng xuống, ghi bàn thứ tư trong trận cho Schalke. Chỉ cần có thêm một bàn thắng nữa, Schalke chứ không phải Real giành quyền đi tiếp và đó là lý do để Casillas trở thành người hùng khi anh liên tiếp cản phá thành công hai cú dứt điểm của Leroy Sane và Benedikt Howedes, giữ nguyên mành lưới cho đến tận phút cuối cùng.

 

Niềm vui chiến thắng không trọn vẹn cho Schalke
Niềm vui chiến thắng không trọn vẹn cho Schalke

 

Thất bại 3-4 nhưng với tỉ số chung cuộc 5-4 sau hai lượt, Real Madrid lách mình qua khe cửa hẹp, nặng nề bước vào vòng tứ kết với tâm trạng kém vui. Trong khi đó, cựu tiền đạo Real Klaas-Jan Hunterlaar cho biết dù hài lòng với chiến thắng tại Bernabeu nhưng lẽ ra Schalke xứng đáng đi tiếp nếu không để thủng lưới quá dễ dàng trước Ronaldo. Thủ quân Benedikt Howedes cũng đồng quan điểm với đồng đội khi trao đổi với kênh BBC: “Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời trước đối thủ lớn Real. Tiếc là kết quả sau cùng không đủ đưa Schalke đi tiếp”.

Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti thừa nhận đội bóng của ông đã chơi quá tệ, từ hàng công đến hàng thủ và điều này làm hại rất nhiều đến hình ảnh của đội.

 

* Ở trận đấu cùng giờ tại Porto, đội chủ nhà đánh bại Basel với tỉ số 4-0, giành quyền đi tiếp vào tứ kết với tổng tỉ số 5-1

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo