Vòng đấu bảng thứ hai Champions League đã có khởi đầu hấp dẫn với 4 trận đấu đầy sôi động ở lượt đầu tiên của 2 bảng C và D. Đương kim vô địch Real Madrid lần thứ 5 liên tiếp trắng tay rời sân San Siro của AC Milan, trong lúc 3 đội khách còn lại đều giành được điểm và ghi được bàn thắng.
Cuộc đối đầu tại Milan xứng đáng thu hút được sự chờ đợi của khán giả hâm mộ toàn cầu và đội chơi hay hơn, theo nhận định của HLV trưởng Real Del Bosque sau trận đấu, đã chiến thắng. Milan có khởi đầu tốt hơn nhưng đội khách dần lấy lại khí thế nhờ phẩm chất kỹ thuật siêu việt của Zidane. Nhưng khi Morientes, thay Ronaldo (bị cúm) và Guti (chấn thương phút chót), không thắng được thủ môn Dida sau pha phản công do Zidane khởi xướng ở phút 26, Real phải trả giá. Phút 40, từ đường chuyền của Rui Costa, cầu thủ xuất sắc nhất Milan trong trận này, tiền đạo A. Shevchenko đua tốc độ và đưa bóng qua tay Casillas.
Ban huấn luyện và các cầu thủ Real đều nhìn nhận đó là thời điểm quyết định số phận trận đấu. Báo chí Madrid bình luận: “Real chơi bay bướm hơn, nhưng họ quên mất là bóng đá cần bàn thắng”.
Thắng trận này, Milan vươn lên dẫn đầu bảng C cùng với Dortmund khi đội này lội ngược dòng thắng Lokomotiv 2-1 ngay trên sân Moscow lạnh buốt. Ở bảng D, một M.U vắng nhiều trụ cột đã vươn lên dẫn đầu bảng nhờ phút xuất thần của Nistelrooy trong vòng 1 phút giữa hiệp 2. Bị chủ nhà Basel dẫn trước ngay phút thứ 1, M.U chơi quyết tâm hơn trong hiệp 2 và ở phút 61 và 62, Nistelrooy ghi 2 bàn đưa đội kháck thắng lại 2-1 trước khi Solskjaer ấn định chiến thắng 6 phút sau đó. Trong trận đấu còn lại của bảng này, Deportivo khép lại đêm buồn cho bóng đá Tây Ban Nha khi bị Juventus cầm chân 2-2 dù dẫn trước 2-0 trong vòng 11 phút. Tristan và Makaay ghi 2 bàn cho Deportivo nhưng Birindelli (phút 38) và Nedved (phút 67) gỡ hòa cho Juve.
Bình luận (0)