xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Real thắng tưng bừng, Man City và Milan trắng tay

Đông Linh

(NLĐO)- Trước một chủ nhà Dortmund đã hết động lực, Manchester City dù đã rất cố gắng và gần như nắm quyền kiểm soát suốt cả trận đấu lại vẫn phải chấp nhận thất bại 0-1, qua đó mất luôn cả suất tham dự Europa League.

Chẳng cần chờ lời khích tướng của “ông lão láng giềng” lắm quỷ kế Alex Ferguson, cũng không phải quá lo lắng đến trận derby thành Manchester sau đây ít ngày, chuyến hành quân đến sân Signal Iduna Park của thầy trò HLV Roberto Mancini trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng bảng Champions League vừa kết thúc rạng sáng nay lấp lánh một ước mơ: Giành trọn 3 điểm…

img
Man City khởi đầu ấn tượng. Ảnh: AP

Với quyết tâm và mục tiêu như thế, cũng dễ hiểu khi chứng kiến đội hình xuất phát toàn sao của Man City. Chỉ có điều, cũng chẳng ai hiểu nổi cách dùng người của Mancini, bỏ ngoài tai mọi ý kiến chuyên môn khi không dùng bộ đôi Argentina (Tevez – Aguero) hoặc cặp song sát Aguero – Balotelli đang có phong độ cao mà thay vào đó, chỉ đưa ra sân từ đầu hai mũi nhọn Edin Dzeko và Carlos Tevez, những người chỉ có thể tỏa sáng khi được vào sân thay người mà thôi.
 
Man City dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mazic nhưng những cơ hội thực sự nguy hiểm mà đội khách tạo ra không nhiều. Trong khi đó, chủ nhà Dortmund thi đấu khá nhàn nhã với chỉ một mình Marco Reus chơi cao nhất trên hàng tấn công. Tình huống bóng đáng xem nhất là ở phút 32 khi Edin Dzeko thực hiện cú sút xa rất mạnh và hiểm hóc nhưng tiếc là không đủ độ khó để đánh bại thủ thành Weidenfeller của Dortmund.
 
Hiệp hai, Man City tiếp tục nắm quyền kiểm soát trận đấu và Dzeko suýt có cơ hội mở tỷ số ở phút 46 nếu cú đánh đầu của anh không đi thẳng vào tay thủ môn Weidenfeller. Đội chủ nhà từ thời điểm này bắt đầu thi đấu có nét hơn khi chủ động đẩy nhịp độ trận đấu để không quá lép vế so với Man City. Một pha xâm nhập vòng cấm rất nhanh của Hummels và sau đó, Perisic thực hiện cú sút kỹ thuật từ sát vạch vôi vòng cấm, khiến thủ môn Joe Hart phải trổ hết tài nghệ, đẩy bóng cứu thua. Kevin Grosskreutz cũng thử tài Joe Hart bằng cú sút vào góc gần khung thành Man City.
img
...nhưng Dortmund lại có bàn thắng duy nhất của trận đấu
 
Rình rập và chực chờ tung ra những pha bóng tưởng chừng không quá nguy hiểm như thế, áp lực mà Dortmund tạo ra ngày một tăng và phút 57, đội chủ nhà đã có được bàn mở tỷ số. Từ đường chuyền của cầu thủ vào thay người trong hiệp hai Jakub Blaszczykowski, Julian Schieber băng vào đệm lòng chính xác, buộc thủ môn Joe Hart phải vào lưới nhặt bóng.
 
Chỉ đến thời điểm này, Mancini mới như chợt bừng tỉnh khi đội nhà thực sự rơi vào thế bế tắc. Ông tung cả Mario Balotelli lẫn Sergio Aguero vào sân nhưng đã quá muộn để cả hai có thể giúp Man City xoay chuyển tình thế. Chẳng những vậy, ở cuối trận, Man City suýt phải nhận thêm bàn thua thứ hai phút 83 khi Robert Lewandowski trong tư thế đối mặt với Joe Hart nhưng cú dứt điểm của anh đã không thắng được thủ môn đội khách.
 
Thua trận 0-1, Manchester City kết thúc hành trình Champions League với vị trí chót bảng D, năm thứ hai liên tiếp bị loại ở đấu trường châu lục ngay từ vòng đấu bảng. Không những vậy, thất bại mùa này còn u ám hơn với Man City khi họ còn không thể cạnh tranh suất tham dự Europa League.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 Đội hình xuất phát:

Dortmund: Weidenfeller - Kirch, Felipe Santana, Hummels, Schmelzer - Gundogan, Leitner, Grosskreutz, Perisic, Reus; Schieber.

Manchester City: Hart - Maicon, Lescott, Nastasic, K. Toure - Garcia, Barry, Nasri, Sinclair - Tevez, Dzeko.
 
Cũng ở bảng B, trận hòa 1-1 trên sân Montpellier càng củng cố vững chắc ngôi đầu bảng của Schalke 04. Đội bóng Đức được 12 điểm, cùng với Arsenal (10đ) vào vòng trong còn Olympiakos được tưởng thưởng cho quyết tâm của mình bằng suất vé dự Europa League.
 
Tại bảng A, nếu như hai đội bóng Đông Âu Dynamo Kyiv và Dinamo Zagreb sớm hài lòng với thứ hạng của mình để rồi bằng trận hòa 1-1 trên sân của Zagreb, Kyiv giành vé dự Europa League thì ở ngôi đầu, cuộc chiến giữa Paris Saint Germain và Porto quyết liệt hơn mong đợi. Zlatan Ibrahimovic là động lực để các đồng đội của anh có được chiến thắng chung cuộc, dù không hể dễ dàng. Thiago Silva mở tỷ số cho đội bóng thủ đô Paris phút 29 nhưng chỉ bốn phút sau, Martinez có bàn san bằng cách biệt cho Porto.
Chơi rất hay từ đầu trận nhưng chỉ một khoảnh khắc sai lầm phút 61, thủ môn Helton đã tạo cơ hội để Lavezzi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho PSG. Đội bóng Pháp cũng giành luôn ngôi đầu bảng nhờ chiến thắng quan trọng này.
 
img
Kết cục ngã ngũ sớm khiến trận đấu giữa Malaga (phải) và Anderlecht trở nên nhàm chán
 
Trên sân khách Giuseppe Meazza, Zenit là đội khát chiến thắng hơn và trước một AC Milan chơi thiếu lửa, đội bóng Nga đã thực hiện được mục tiêu 3 điểm của mình bằng bàn thắng duy nhất của Danny phút 35. Zenit xếp thứ ba bảng C và giành suất dự Europa League với chỉ 1 điểm ít hơn so với chính Milan. Trong khi đó, trận hòa 2-2 giữa Malaga và Anderlecht hầu như không ảnh hưởng gì đến thứ hạng chung cuộc của đôi bên khi cả hai ở hai đầu chiến tuyến.
 
Trong khi đó, dù để thua Real Madrid với tỷ số đậm đà 1-4 tại Bernabeu, Ajax Amsterdam vẫn được an ủi bằng tấm vé dự Europa League nhờ một điểm nhiều hơn so với đội cuối bảng Manchester City.
 
Đã chắc suất tham dự vòng knock-out nhưng Real Madrid vẫn nhập cuộc rất tốt và phút 12, Benzema chuyền bóng chuẩn xác để đồng đội Ronaldo kết thúc vào khung thành trống, mở tỷ số trận đấu.  Phút 28, Luka Modric thực hiện cú tỉa bóng tinh tế để chân sút trẻ Callejon thoát xuống, nâng tỷ số lên 2 – 0 cho Real Madrid.
 
img
Ronaldo ghi bàn trở lại
 
Vào hiệp hai được ba phút, Kaka có pha đi bóng rồi bất ngờ dứt điểm từ cự ly 20m, bóng đập trúng cột dọc đi luôn vào lưới. Pha làm bàn rất đẹp này làm người ta nhớ đến hình ảnh thời đỉnh cao của chính anh khi còn thi đấu cho AC Milan.
 
Ajax có được bàn gỡ ở phút 59  khi Boerrigter tận dụng sai sót của thủ môn Adan để sút bóng vào lưới trống nhưng đến phút 90, Real Madrid có bàn thắng ấn định tỉ số 4-1 do công của Callejon.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

img
Real và niềm vui chiến thắng
 
 
Trên sân khách Giuseppe Meazza, Zenit là đội khát chiến thắng hơn và trước một AC Milan chơi thiếu lửa, đội bóng Nga đã thực hiện được mục tiêu 3 điểm của mình bằng bàn thắng duy nhất của Danny phút 35. Zenit xếp thứ ba bảng C và giành suất dự Europa League với chỉ 1 điểm ít hơn so với chính Milan. Trong khi đó, trận hòa 2-2 giữa Malaga và Anderlecht hầu như không ảnh hưởng gì đến thứ hạng chung cuộc của đôi bên khi cả hai ở hai đầu chiến tuyến.
 

Kết quả lượt trận sáng 5-12:

Bảng A:
Dinamo Zagreb - Dynamo Kiev: 1-1
Paris Saint Germain - FC Porto: 2-1
Bảng B
Montpellier - Schalke 04: 1-1
Olympiakos - Arsenal:2-1
Bảng C
AC Milan - Zenit St Petersburg: 0-1
Málaga - Anderlecht: 2-2
Bảng D
Borussia Dortmund - Manchester City: 1-0
Real Madrid - Ajax Amsterdam: 4-1
  
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo