Một tuần sau khi Barcelona thua tân binh lạ lẫm đến từ Nga là Rubin Kazan 1-2 trên thánh địa Nou Camp ở vòng bảng Champions League, bóng đá Tây Ban Nha chứng kiến một cú sốc nữa: Đại gia Real Madrid thua đàn em Alcorcon thuộc giải hạng 3 nước này đến 0-4 ở lượt đi vòng 4 Cúp Nhà vua vào rạng sáng 28-10.
Hàng thủ Real sau một pha lọt lưới và HLV Pellegrini (ảnh nhỏ) còn ít thời gian để giữ chiếc ghế đang lung lay. Ảnh: AP
Đây là tỉ số mới nghe qua không ai tin nổi bởi cách biệt về đẳng cấp, lực lượng giữa hai đội quá lớn. Đội bóng đại diện cho tỉnh nhỏ bé nằm cạnh Madrid mới thành lập từ năm 1971, có ngân sách hằng năm chỉ là 1,2 triệu euro, kém Real 300 lần (riêng ngân sách mua sắm hè qua của Real gần 250 triệu euro).
Vậy mà đội bóng nhỏ bé đó đã dạy cho đàn anh giàu nhất thế giới một bài học về bóng đá, với B. Perez ghi 2 bàn, E. Gomez ghi 1 bàn và bàn còn lại là pha đá phản của cựu hậu vệ Liverpool A. Arbeloa. Vẫn biết là HLV M. Pellegrini trận này cho dưỡng sức nhiều trụ cột như I. Casillas, S. Ramos, X.Alonso, Kaka và C. Ronaldo, Higuain vẫn vắng mặt vì chấn thương, cũng như lối chơi của Real chưa gắn kết, nhưng thua đến 4 bàn không gỡ trước một đội đàn em như thế quả là nhục nhã. Ngay cả trong các trận đấu tập đầu mùa, Real cũng không bao giờ thua đậm đến thế. Đội hình Real rạng sáng 28-10 vẫn còn Raul, Benzema, Guti và nhiều ngôi sao khác. Trên khán đài, chủ tịch Real F. Perez và giám đốc điều hành J. Valdano như muốn chui xuống đất mỗi khi Real để lọt lưới.
Sau trận, ông Valdano kêu gọi CĐV hãy tha thứ cho thất bại này, còn HLV Pellegrini thừa nhận ông bối rối và xấu hổ. Đội phó Guti không nói nên lời và không thể lý giải. Một số nhà bình luận cho rằng FIFA nên rút lại danh hiệu “CLB xuất sắc nhất thế giới” của Real mà họ trao cách đây vài năm vì đội bóng hoàng gia không còn xứng đáng. Riêng trang web chính thức và vài tờ báo thân Real thì an ủi vì đội vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế ở trận lượt về vào ngày 10-11.
Năm ngoái, Real bị loại khỏi Cúp Nhà vua bởi một đội thuộc giải hạng 3 khác là Real Union. Kết quả của trận thua này là HLV người Đức B. Schuster phải xách gói ra đi.
Hiện tại, HLV Pellegrini nhiều khả năng sẽ bị sa thải trước trận lượt về bởi thất bại trước Alcorcon là trận thứ 3 liên tiếp Real không biết thắng và trận thứ hai liên tiếp không ghi được bàn, sau khi thua AC Milan 2-3 trên sân nhà ở Champions League và trận hòa 0-0 với Sporting Gijon ở La Liga. Theo báo chí Tây Ban Nha, chỉ cần thua Getafe cuối tuần này hoặc thua chủ nhà AC Milan giữa tuần sau, HLV người Chile sẽ mất chức và giám đốc điều hành Valdano sẽ tạm tiếp quản đội.
M.U thắng, CĐV quậy
|
Bình luận (0)