Một hội đồng xét xử 3 người được chọn từ Ủy ban Kỷ luật của LĐBĐ Anh (FA) sẽ nghe các bên trình bày lý lẽ trước khi có quyết định cuối cùng.
Đây sẽ là cuộc đấu gay go và hai bên đều đã thuê những “thầy cãi” đầy kinh nghiệm và tất nhiên là rất giỏi. FA đã đưa ra Mark Gay, người từng buộc tội thành công Mark Bosnich sau khi thủ môn của
Các tình tiết vụ này được tóm lược như sau: Ngày 23-9, hai nhân viên thử doping của Cơ quan Thể thao Vương quốc Anh, thay mặt cho FA, tới sân tập Carrington của M.U. Tên các cầu thủ được ghi vào giấy và bỏ vào một chiếc mũ để bốc thăm chọn ngẫu nhiên 4 cầu thủ sẽ phải thử doping sau buổi tập. Trong số 4 cái tên đó có Ferdinand và họ đều được thông báo về điều này. Chỉ một mình Ferdinand đã quên không ở lại nộp mẫu nước tiểu. Khắt khe mà xét như ở nhiều môn thể thao khác thì điều này bị coi như tương đương với kết quả xét nghiệm doping dương tính. Vì thế, Gay sẽ cho rằng Ferdinand phạm tội và phải bị trừng phạt cấm thi đấu ít nhất 3 tháng.
M.U đã chọn Maurice Watkins, luật sư và là một giám đốc của CLB, và một chuyên gia của các phiên tòa là Ronald Thwaites làm luật sư bào chữa. Một trong những khách hàng nổi tiếng được Thwaites bảo vệ thành công trước đó là Jonathan King, ngôi sao nhạc pop bị tố cáo xâm hại tình dục trẻ em. Ông Thwaites sẽ tranh luận rằng Ferdinand chỉ vô tình quên nộp mẫu nước tiểu. Anh đã nhận ra sai lầm và tự động quay trở lại nhưng những nhân viên thử doping đã không sẵn sàng chờ.
Sau đó, tòa sẽ xem xét tới các vật chứng, trong đó có hồ sơ các cuộc điện thoại từ máy di động của Ferdinand, và nghe các nhân chứng về chuyên môn và nhân cách của bị cáo.
Theo các nhà phân tích,
Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tiếp tục gây sức ép bằng tuyên bố FIFA sẽ can thiệp nếu vụ xử Rio Ferdinand không nghiêm trị kẻ vi phạm “đến nơi đến chốn”. Thậm chí, ông này còn dọa sẽ cho ra một lệnh cấm thi đấu vĩnh viễn với các cầu thủ sử dụng doping và CLB của cầu thủ đó cũng sẽ bị phạt nặng.
Xem ra, Ferdinand không thể chỉ bị xử phạt tiền song tiếp tục được chơi bóng như một số người lạc quan chờ đợi.
Bình luận (0)