Còn một tuần nữa, trận lượt về vòng 2 Champions League được nhiều người chờ đợi giữa Real Madrid và Bayern Munich mới diễn ra. Nhưng nó đã được “làm nóng” khi LĐBĐ châu Âu (UEFA) công bố án phạt treo giò 2 trận đối với hậu vệ Roberto Carlos của Real do lỗi đánh vào mặt hậu vệ Bayern Munich M. Demichelis ở trận lượt đi hai đội hòa nhau 1-1. Pha đánh nguội của ngôi sao người Brazil không bị trọng tài phát hiện, nhưng sau khi Bayern khiếu nại, UEFA đã nghiên cứu băng ghi hình và đi đến quyết định kể trên. Theo UEFA, lẽ ra án phạt dành cho các hành vi tương tự phải bị cấm 3 trận, nhưng xét thấy Demichelis là người khiêu khích (anh này trước đó phạm lỗi với Roberto Carlos và đã bị phạt thẻ vàng), nên án phạt dành cho hậu vệ của Real được giảm nhẹ.
Dù vậy, đây vẫn là tổn thất lớn của Real bởi án phạt có hiệu lực tức thời, nghĩa là Roberto Carlos phải vắng mặt ở trận lượt về và trận lượt đi vòng tứ kết (nếu Real loại được Bayern). Roberto Carlos chính là người ghi bàn gỡ hòa cho họ ở trận lượt đi sau cú sút phạt không hiểm, nhưng thủ môn O. Kahn để lọt qua người. Nhưng HLV người Bồ Đào Nha khẳng định Real sẽ phản ứng lại một cách nhà nghề, đó là “đánh bại Bayern trên sân cỏ”.
Báo chí Tây Ban Nha đồng loạt công kích người Đức. Tờ Marca cho rằng đây là trò đánh lén đáng xấu hổ để vớt vát bàn thua nực cười của thủ môn O. Kahn trong trận lượt đi và mở đường cho Bayern vào sâu hơn tại Champions League. Báo chí Tây Ban Nha cũng chỉ ra rằng phó chủ tịch CLB K. H. Rummenigge của Bayern hiện đang là chủ tịch của G-14 (nhóm 14 CLB hùng mạnh nhất châu Âu), còn tổng thư ký UEFA, ông G. Aigner, cũng là người Đức nên việc Real Madrid và Roberto Carlos bị “đánh” là khó tránh khỏi. Trả lời báo chí, Roberto Carlos giải thích rằng hành động vung tay của anh vào mặt Demichelis chỉ là phản ứng tự nhiên sau khi bị chơi xấu. Phía Real cho biết họ sẽ kháng cáo.
Bình luận (0)