Theo một tờ báo ở Anh, siêu sao Brazil trở thành nỗi thất vọng lớn nhất vì thường vi phạm nội quy của đội, “vui vẻ” với cô bồ mới là người mẫu Pháp Alexandra Paressant. Cô gái 22 tuổi này kể trên báo rằng: “Ban huấn luyện Brazil cấm vợ, bồ cầu thủ vào khách sạn của đội. Nhưng chúng tôi thấy không thể thiếu nhau nên gần như là hằng đêm, Ronaldinho trốn đến khách sạn của tôi. Chúng tôi “vui vầy” bên nhau suốt đêm, nhưng tôi nghĩ chuyện này không ảnh hưởng gì đến phong độ của anh ấy tại VCK World Cup 2006 (?)”.
Cần nhắc lại là Brazil là một trong những đội không cấm cầu thủ quan hệ tình dục tại giải. Vì thế, nếu việc Ronaldinho rời khách sạn của đội đến với cô bồ Paressant là sự thật, chắc chắn báo chí Brazil sẽ khó tha thứ cho đồng hương của họ.
Ngoài ra, Paressant còn tiết lộ sau mỗi lần bên nhau, Ronaldinho không ngủ liền mà anh còn chơi trò chơi điện tử PlayStation - đặc biệt là trò FIFA World Cup 2006. Vì thế, siêu sao người Brazil không mất sức mới là chuyện lạ!
Ronaldinho gặp Paressant lần đầu tiên tại một khách sạn ở Barcelona vào năm 2003, khi tiền đạo Brazil chuyển đến từ PSG với giá 21 triệu bảng Anh. Lúc đó, người mẫu Pháp có ác cảm với Ronaldinho vì bề ngoài nhìn anh giống dân chơi, loại người mà cô không thích. Nhưng khi Paressant quên chìa khóa, danh thủ Brazil đã cầm và đưa cho cô, thế là hai người quen nhau.
Người mẫu Pháp cũng cho biết, khi cô đến Barcelona thăm Ronaldinho, chàng thỉnh thoảng thuê trực thăng chở nàng lên Madrid mua sắm. Paressant dự kiến sẽ sang Anh vào tháng 9 để làm phim về WAG - vợ, người yêu của các tuyển thủ Anh. Cô đang tham gia phim Asterix 3, phim dự kiến có sự xuất hiện của khách mời đặc biệt: Beckham hoặc Zidane, người mà Paressant cho rằng hơi kiêu ngạo!
Bình luận (0)