
Ngay sau khi ngôi sao của Real Madrid bị phạt thẻ đỏ, nhiều chuyên gia bóng đá ở xứ sở Bò tót đã nhận định rằng, án phạt dành cho CR9 nhẹ cũng phải là 3 trận, thậm chí có thể lên đến… 15 trận.
Hầu hết đều nghĩ Ronaldo sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc bởi lỗi của anh đã gây hậu quả nghiêm trọng. Cú ra đòn ở phút 70 của trận đấu đã khiến hậu vệ của Malaga phải rời sân vài phút sau đó. Anh được bác sĩ chẩn đoán sẽ phải xa sân cỏ ít nhất 3 tuần. Người ta càng có lý do để tin vào một đòn trừng phạt thích đáng dành cho tuyển thủ Bồ Đào Nha. Đây không phải là lần đầu tiên anh có hành động côn đồ kể từ khi gia nhập Real. Trong trận đấu với Almeria ở vòng 13 La Liga, Ronaldo cũng bị truất quyền thi đấu do lỗi đá vào người cầu thủ Juanma Ortiz của đội khách và phải nhận thẻ đỏ.
Tuy nhiên, sau khi họp bàn và nghiên cứu bản báo cáo do tổ trọng tài điều khiển trận đấu Real - Malaga gửi lên, Ủy ban kỷ luật LĐBĐ Tây Ban Nha quyết định chỉ treo giò Ronaldo 2 trận. Nếu nhìn vào những án trước đây, với những lỗi bạo lực tương tự, hẳn CR9 sẽ cảm thấy mừng vì chỉ bị giơ cao đánh khẽ. Ở cuối mùa giải năm ngoái, người đồng đội, đồng hương của Ronaldo là trung vệ Pepe đã phải lao đao vì án phạt của Ủy ban kỷ luật. Anh bị treo giò tới 10 trận vì đã có hành vi bao lực với tiền vệ Casquero của Getafe.
Tuy nhiên, Real lại không hề cho rằng án treo giò 2 trận là nhẹ đối với “ngôi sao” của mình. Ngay sau khi biết được hình phạt Ủy ban kỷ luật dành cho Ronaldo, họ đã tuyên bố sẽ làm đơn kháng án. Real cho rằng, đó là một hình thức kỷ luật hơi quá tay bởi CR9 không hề cố ý đánh đối phương và đã xin lỗi Mtiliga.
Dù khả năng kháng cáo thành công là rất thấp nhưng Real vẫn quyết làm. Bởi vắng Ronaldo trong 2 trận liên tiếp quả là một đòn chí tử giáng vào tham vọng bắt kịp đội đầu bảng Barca của thầy trò HLV Manuel Pellegrini. Ở 2 trận đấu ấy, Real đều bị xem là gặp phải những đối thủ khó chơi. Bên cạnh trận đấu với Espanyol ở vòng 21, trước đó họ sẽ phải làm khách trên sân Riazor, vốn luôn là “miền đất dữ” đối với Đội bóng Hoàng gia.
Trước án phạt 2 trận cho Ronaldo: Barca tị nạnh
Cú thúc cùi chỏ của Ronaldo khiến hậu vệ Patrick Mtiliga của Malaga phải rời sân vài phút sau đó vì bị vỡ mũi. Có thể khẳng định, thẻ đỏ của CR9 là không hề oan uổng.
Ronaldo đã rất hối hận sau hành động của mình. Anh vào tận phòng thay đồ xin lỗi Mtiliga và thanh minh rằng, mình không hề cố ý “ra đòn”… Vì những động thái tỏ ý hối hận đó, anh đáng được dung thứ. Tuy nhiên, hình thức kỷ luật treo giò 2 trận mà Ủy ban kỷ luật LĐBĐ Tây Ban Nha đưa ra vẫn khiến nhiều cule của Barca ấm ức.
Họ cho rằng án phạt đó là quá nhẹ vì hành động bạo lực của Ronaldo rõ ràng là cố ý. Hơn nữa, hành vi phi thể thao đó đã khiến hậu vệ của Malaga phải nghỉ khoảng 3 tuần.
Sở dĩ có sự bức xúc này bởi trước đây, những hành động đánh cùi chỏ vào đối phương của các cầu thủ Barca luôn bị thẳng tay trừng trị. Đầu tiên, phải kể đến vụ việc ở mùa giải 1993/94 của Romario. Tiền đạo của Barca đã “động thủ” với Simeone bên phía Sevilla. Dù Simeone không hề hấn gì, nhưng Romario vẫn bị thẻ đỏ. Sau đó, anh phải nhận án treo giò 4 trận, cùng khoản tiền phạt 1.500 euro. Sáu năm sau, đến lượt tiền đạo Kluivert của Barca bị trừng phạt do thúc cùi chỏ vào mặt đội trưởng Cota của Vallecano. Cầu thủ người Hà Lan bị treo giò 5 trận. Trong đó 4 trận vì lỗi hành vi và 1 trận vì trước đó không lâu, Kluivert từng có hành động bạo lực tương tự.
Theo các cule, trước khi Ronaldo phạm lỗi với Mtiliga, anh đã từng phải nhận thẻ đó với cú đá vào người Juanma Ortiz của Almeria. Do đó, lỗi của CR9 ở vòng đấu vừa rồi chẳng khác gì trường hợp của Kluivert. Vì thế, án phạt 2 trận với ngôi sao của Real chẳng khác gì Ủy ban kỷ luật đã phân biệt đối xử.
Bình luận (0)