Rooney mừng bàn thắng bằng cách... chửi tục trước ống kính camera
Sau khi ghi bàn thắng thứ ba trên chấm phạt đền nâng tỷ số lên 3-2 cho M.U ở phút 79, Rooney đã chạy một mạch đến tới chiếc camera đặt ở cuối sân Upton Park và hai lần hô to những từ có hàm ý rất tục tĩu.
Điều này khiến không chỉ các khán giả ở Anh mà hàng triệu người xem trên toàn thế giới phải cảm thấy ngỡ ngàng và thất vọng với cách cư xử không đúng mực giống như một kẻ “đầu đường xó chợ” của chàng Shrek.
Sau cự cố này, Rooney tỏ ra ăn năn. Thông qua CLB M.U, anh đã gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người: “Tôi chân thành xin lỗi các khán giả, người xem truyền hình, đặc biệt là các bậc cha mẹ và những em nhỏ vì hành động bộc phát này. Cảm xúc lúc ấy trong bản thân đang dâng cao nên tôi không kiềm chế được điều mình đã làm. Tôi không có chủ ý nhắm vào bất cứ ai”.
Tuy nhiên, nhiều khả năng Rooney vẫn không thể thoát tội bởi FA xác nhận họ đang lên kế hoạch tiến hành kiểm tra lại đoạn băng ghi hình. Nếu phát hiện đúng hành vi sai phạm, chắc chắn Rooney sẽ phải nhận một hình phạt đích đáng bởi từ trước đến nay chưa hề có một vụ việc tương tự nào xảy ra trên sân cỏ Anh. Phát ngôn viên của FA nói: “Chúng tôi quyết không tha thứ cho những lời chửi rủa như thế này”.
Bình luận (0)