Ba ngày trước, “Quỷ đỏ” thành Manchester đã đánh bại LA Galaxy bằng tỉ số kinh hoàng 7-0 trong trận giao hữu đầu tiên trên đất Mỹ. Sự tự tin đang trở lại cùng Man United sau một mùa giải không thành công và họ tiếp tục mong chờ sự khởi sắc tương tự trong suốt giải đấu Champions Cup, làm tiền đề cho sân chơi Ngoại hạng sắp tới.
Tung ra hàng tiền vệ cực mạnh với Valencia, Cleverley, Herrera, James và Mata để hỗ trợ cho cả hàng công với bộ đôi Welbeck – Rooney lẫn hàng thủ ba người chỉ gồm Jones, Evans, Blackett, HLV Van Gaal đã gặt hái thành công hơn cả mong đợi.
Mất đến hơn hai mươi phút đầu trận nhường hẳn thế trận cho Roma và khung thành của thủ môn trẻ Sam Johnstone nhiều phen chao đảo trước những pha bắn phá của Juan Irtube, Ucan và Destro, Man United sau đó đã kiểm soát bóng nhiều hơn và bắt đầu tung ra những miếng đánh từ trung lộ cực kỳ nguy hiểm.
Tỉ số được mở cho đội bóng nước Anh từ một tình huống hết sức bất ngờ nhưng cũng phải ghi nhận đẳng cấp của Wayne Rooney, cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất trên sân của Man United. Phút 35, từ một pha dàn xếp giữa sân, Rooney bất ngờ tung ra cú sút xa gần 25 mét, bóng đi nhanh như ánh chớp và găm thẳng vào góc cao khung thành của thủ môn Skorupski.
Juan Mata trận này được bố trí chơi cao nhất trên hàng công ba người của Man United và cơ hội đến với anh ở phút 36 khi phá bẫy việt vị thoát xuống nhưng cú dứt điểm kỹ thuật bằng má ngoài chân trái của anh không thắng nổi thủ môn của Roma. Một phút sau, cầu thủ người Tây Ban Nha có cơ hội chuộc lỗi khi nhận đường chuyền dài từ phần sân nhà của Wayne Rooney và lần này, anh không khó để sút hạ Skorupski bằng hai pha chạm bóng rồi dứt điểm bằng chân trái khá điệu nghệ. 2-0 cho Man United và mọi thứ vẫn chưa dừng ở đó.
Phút 45, tân binh Ander Herrera đẩy bóng tinh tế cho Welbeck và hậu vệ Urby Manuelsson chỉ còn cách phạm lỗi với tiền đạo của Man United. Trên chấm 11 mét, cú dứt điểm chuẩn xác của Rooney đưa Man United vượt lên dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp một.
Quả là màn trình diễn không thể ấn tượng hơn của Man United khi họ ghi đến 10 bàn thắng trong vòng 135 phút, tính cả trận đấu với LA Galaxy. Bản thân Rooney cũng có màn chào sân hết sức ý nghĩa với ông thầy mới Van Gaal trong bối cảnh HLV này đang phải tính toán nhiều giải pháp cho hàng công của Man United. Hai trận, ghi bốn bàn là điều mà cả Rooney lẫn người hâm mộ Man United chờ đợi.
Sau giờ nghỉ, HLV Van Gaal thay đến 9 vị trí, chỉ giữ lại hậu vệ Blackett và tiền vệ Tom Cleverley, người đeo băng thủ quân “Quỷ đỏ” trận này. Roma cũng lần lượt tung thêm 8 cầu thủ dự bị vào sân trong hiệp hai. Sự thay người của đội bóng Ý có vẻ hiệu quả hơn khi phút 75, Miralem Pjanic phát hiện thủ môn Ben Amos dâng lên quá cao và tung cú sút từ cự ly hơn 60 mét, từ trên phần sân nhà. Bóng đi thẳng vào mành lưới Man United, rút ngắn cách biệt còn 1-3.
Đúng vào phút cuối cùng của trận đấu, hậu vệ trẻ Will Keane để bóng chạm tay trong vòng cấm và Francesco Totti sút thắng quả phạt 11 mét, ấn định tỉ số chung cuộc 2-3 nghiêng chiến thắng về cho Man United.
Hậu vệ Will Keane mắc lỗi dẫn đến bàn thua thứ nhì của M.U
Lượt đấu tiếp theo của hai đội bóng bảng A này sẽ diễn ra vào rạng sáng 30-7 khi Man United đối đầu cùng Inter Milan (6 giờ) còn Roma sẽ chạm trán Real Madrid (9 giờ 15).
Bình luận (0)