AC Milan có tâm lý thoải mái vì đã giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, Real cần phải thắng nếu không muốn bị lệ thuộc vào kết quả trận đấu giữa CLB Ý và Borussia Dortmund vào tuần tới. Real hiện chỉ hơn Dortmund 1 điểm. CLB Đức tuần này chắc chắn tiếp tục vượt qua một Lokomotiv Moscow đã hết hy vọng sau khi giành thắng lợi 2-1 ngay tại nước Nga ở lượt đi.
Ở lượt đi, AC Milan đã đánh bại Real 1-0 và hiện tại, CLB Ý này đang háo hức trước viễn cảnh hất cẳng Real, dù phải thi đấu tại Bernabeu. Phó chủ tịch CLB A. Galliani hạ quyết tâm: “Chúng tôi đến Madrid để giành chiến thắng, thắng để tôn trọng Real cũng như tôn trọng Dortmund”. Tiền vệ Rui Costa, một trong những cầu thủ Milan chơi hay nhất trận lượt đi, cũng nói: “Tôi sẽ nói với người bạn thân của tôi là Figo (tiền vệ Real) rằng anh ấy đừng chờ đợi sự nhân nhượng từ phía tôi. Vì thế, cho dù Figo không thích và sẽ đau khổ, nhưng tôi vẫn muốn loại Real”. Riêng Rivaldo có tâm trạng khá mâu thuẫn. Anh nhắn nhủ đồng hương Ronaldo rằng Milan không “nhường” Real nhưng cũng không muốn sớm thấy Real chia tay Champions League.
Nhưng Rivaldo có thể không kịp gặp Ronaldo vì tiền đạo của Real nghỉ tập 2 buổi gần nhất do giãn cơ đùi. Đội khách cũng không thể tung ra đội hình mạnh nhất do không mang F. Inzaghi sang Madrid, trong khi Ambrosini và Kaladze bị thương.
Số phận của đội nhì bảng D Juventus cũng khá bếp bênh. Họ sẽ tiếp Deportivo La Coruna, đội cùng 4 điểm với họ, trong lúc đội đầu bảng M.U (đã đoạt vé) gặp Basel.
Bình luận (0)