Đoạn clip được cắt ra từ phút 21 của trận đấu giữa chủ nhà SLNA và SHB Đà Nẵng, ghi lại hình ảnh Ngọc Hải song phi vào đầu gối của Anh Khoa, khiến người đàn anh phải sớm nói lời chia tay V-League 2015. Theo thông báo từ các bác sĩ của SHB Đà Nẵng, do đầu gối còn sưng tấy nên tạm thời chưa xác định rõ mức độ chấn thương của tiền vệ 24 tuổi này. Tuy nhiên, chẩn đoán ban đầu cho thấy Anh Khoa đứt dây chằng chéo trước, tổn thương xương.
Chứng kiến học trò phải rời Vinh về Đà Nẵng bằng xe lăn, HLV Lê Huỳnh Đức đã bức xúc chỉ trích đội bóng xứ Nghệ: “Cầu thủ SLNA đánh võ chứ không phải đá bóng”. Trong khi đó, trưa 15-9, trung vệ Quế Ngọc Hải trần tình rằng anh không vào bóng ác ý và đã điện thoại xin lỗi đồng nghiệp. “Tôi đã gọi cho anh Khoa, anh nói chỗ đầu gối bị chấn thương nhiều nên yếu, vì thế pha vào bóng khiến chân có thể tái phát chấn thương cũ. Tôi đã xin lỗi anh Khoa và mong anh nhanh chóng bình phục”.
Chắc chắn, VPF vẫn sẽ có án phạt nguội dành cho trung vệ trụ cột của đội tuyển Việt Nam và U23. Theo Trưởng Ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường, BTC giải đã xem lại băng ghi hình nhưng vẫn muốn đợi SHB Đà Nẵng báo rõ mức độ chấn thương của Anh Khoa rồi mới đưa ra án phạt.
Trong khi dư luận bày tỏ sự bức xúc với pha vào bóng như triệt hạ đồng nghiệp của Quế Ngọc Hải thì HLV Ngô Quang Trường của SLNA tiếp tục châm thêm dầu vào lửa khi bảo vệ học trò: “Trong bóng đá, va chạm là bình thường. Không thể dựa vào một tình huống để đánh giá các cầu thủ SLNA chơi ác ý”.
Tuy nhiên, điều này không nhận được sự đồng tình từ người trong nghề. Theo ghi nhận của phóng viên, rất nhiều cầu thủ, cựu cầu thủ lẫn các HLV đều lên án hành vi thô bạo của Quế Ngọc Hải, cho rằng pha bóng đó tiếp tục khiến khán giả cảm thấy ngán ngẩm hơn với V-League, giải đấu luôn bị mỉa mai là “Võ League”.
Bình luận (0)