xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sân chơi không biên giới

Đào Tùng

Với 4 đội bóng tí hon cùng vào đến vòng 1/8 ngay lần đầu tham dự trong khi nhiều tên tuổi lớn hoặc bị loại sớm hoặc chật vật giành vé đi tiếp, kỳ Euro đại chúng nhất trong hơn nửa thế kỷ qua đang dần trở thành một sân chơi không biên giới trên toàn châu Âu.

Diễn ra trong bối cảnh những phần tử khủng bố đe dọa đến an ninh chung trong khi lực lượng CĐV quá khích của một số nước không ngớt gây tai tiếng trong cũng như bên ngoài sân cỏ, VCK Euro 2016 ít nhiều cũng tạo được những điểm nhấn mang sắc thái rất riêng. Lần đầu tiên mở rộng cho 24 đội tham dự, Euro 2016 đang được nhắc đến bởi các trận cầu thiếu vắng bàn thắng, sự thận trọng tối đa của các đội bóng cho đến thể thức chọn các đội đi tiếp vào vòng 1/8…

Đường đường là ứng viên số 1, chủ nhà Pháp dù vậy vẫn chưa chứng tỏ được nhiều trước các đối thủ “hạng hai” như Romania, Albania hay Thụy Sĩ. Tương tự là bài toán hàng công của tuyển Đức khi nhà vô địch World Cup 2014 chỉ thắng chật vật Bắc Ireland, Ukraine rồi bị Ba Lan cầm hòa. Anh bị Slovakia chia điểm, Tây Ban Nha thua Croatia và Ý gục ngã trước CH Ireland đều vào phút chót, Bồ Đào Nha không thắng nổi trận nào cũng có vé đi tiếp vào vòng 1/8…, tất cả đã gieo vào lòng người hâm mộ sự hoài nghi.

Gunnarsson chụp ảnh với CĐV Iceland sau chiến thắng 2-1 trước Áo rạng sáng 23-6Ảnh: REUTERS
Gunnarsson chụp ảnh với CĐV Iceland sau chiến thắng 2-1 trước Áo rạng sáng 23-6Ảnh: REUTERS

Đội bóng thi đấu thiếu khởi sắc chắc chắn trách nhiệm sẽ phải chia đều cho từng cầu thủ. Mueller gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi hàng thủ ở World Cup, giờ đây chưa một lần lên tiếng cho tuyển Đức tại các VCK Euro. Lewandowski “làm mưa làm gió” ở Bundesliga nay vẫn phải vất vả tìm kiếm bàn thắng ở tuyển Ba Lan. Bộ đôi của Bayern Munich dù sao cũng còn cơ hội tìm lại chính mình ở các trận đấu sắp tới cùng với Rooney, Kane (Anh), Hazard, De Bruyne (Bỉ) trong khi siêu sao Ibrahimovic không có cơ hội khẳng định ở giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp. Chính “cơn khát” của những chân sút tên tuổi này góp phần khiến cho vòng bảng Euro 2016 trở nên nhàm chán bậc nhất kể từ năm 1968 với tỉ lệ 1,92 bàn/trận.

“Trong rủi có may”, những ngôi sao loại hai đã tận dụng tốt cơ hội này để tỏa sáng, đánh bóng tên tuổi chính mình. Morata là chân sút số 1 của tuyển Tây Ban Nha và 3 pha lập công đến nay đã mở đường cho tiền đạo 23 tuổi này trở về “mái nhà xưa” Real Madrid. Từng bị hắt hủi ở Sunderland, E.Giaccherini quyết chứng minh tài năng chưa phải đến lúc vứt bỏ trong màu áo tuyển Ý. I.Perisic hay N.Kalinic khẳng định bóng đá Croatia thời nào cũng đầy ắp nhân tài, sẵn sàng tỏa sáng như đàn anh D.Suker ngay trên đất Pháp hồi World Cup 1998.

Tây Ban Nha, Pháp, Đức hay Ý giành chiến thắng cao nhất, câu trả lời còn phải chờ đến sau trận chung kết nhưng ít ra đến nay, những đội tuyển tí hon như Xứ Wales, Bắc Ireland, Slovakia và nhất là Iceland đang viết lại lịch sử cho nền bóng đá quê hương mình sau hàng chục năm ròng rã chờ đợi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo